Hà Giang mùa nước đổ muộn

  • Trong ảnh: Những khoanh ruộng bậc thang được đổ đầy ắp nước như những tấm gương phản chiếu đất trời. Ảnh: Nam Thái - TTXVN
    Trong ảnh: Những khoanh ruộng bậc thang được đổ đầy ắp nước như những tấm gương phản chiếu đất trời. Ảnh: Nam Thái - TTXVN
  • Trong ảnh: Những khoanh ruộng bậc thang được đổ đầy ắp nước như những tấm gương phản chiếu đất trời. Ảnh: Nam Thái - TTXVN
    Trong ảnh: Những khoanh ruộng bậc thang được đổ đầy ắp nước như những tấm gương phản chiếu đất trời. Ảnh: Nam Thái - TTXVN
  • Trong ảnh: Khi nước đổ đầy ắp các khoanh ruộng cũng là lúc người dân làm đất, cấy lúa. Ảnh: Nam Thái - TTXVN
    Trong ảnh: Khi nước đổ đầy ắp các khoanh ruộng cũng là lúc người dân làm đất, cấy lúa. Ảnh: Nam Thái - TTXVN
  • Trong ảnh: Người dân tranh thủ cấy lúa khi có nước về. Ảnh: Nam Thái - TTXVN
    Trong ảnh: Người dân tranh thủ cấy lúa khi có nước về. Ảnh: Nam Thái - TTXVN
  • Trong ảnh: Người dân tranh thủ cấy lúa khi có nước về. Ảnh: Nam Thái - TTXVN
    Trong ảnh: Người dân tranh thủ cấy lúa khi có nước về. Ảnh: Nam Thái - TTXVN
  • Trong ảnh: Những khoanh ruộng bậc thang được đổ đầy ắp nước như những tấm gương phản chiếu đất trời. Ảnh: Nam Thái - TTXVN
    Trong ảnh: Những khoanh ruộng bậc thang được đổ đầy ắp nước như những tấm gương phản chiếu đất trời. Ảnh: Nam Thái - TTXVN
  • Trong ảnh: Người dân tranh thủ cấy lúa khi có nước về. Ảnh: Nam Thái - TTXVN
    Trong ảnh: Người dân tranh thủ cấy lúa khi có nước về. Ảnh: Nam Thái - TTXVN
Cứ vào khoảng từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm, những khoanh ruộng bậc thang của người dân miền núi Hà Giang lại được lấy đầy ắp nước để chuẩn bị cho vụ cấy mới. Năm nay, do hạn kéo dài, một số nơi của tỉnh Hà Giang có nước muộn hơn mọi năm khoảng gần một tháng. Khi người dân xuống ruộng, thả nước, làm đất và cấy lúa, những khoanh ruộng bậc thang lúc này như những tấm gương phản chiếu đất trời, tạo nên bức tranh cuốn hút. Ảnh: Nam Thái - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN