​Chiến dịch 500 ngày đêm: “Dù còn một nắm đất đen cũng phải mang đồng đội về”

  • Bức ảnh phóng viên chụp lại từ cuốn album kỷ niệm những chuyến ông Triệu cùng đồng đội đi tìm hài cốt liệt sỹ. Ảnh: Thanh Vân- TTXVN
    Bức ảnh phóng viên chụp lại từ cuốn album kỷ niệm những chuyến ông Triệu cùng đồng đội đi tìm hài cốt liệt sỹ. Ảnh: Thanh Vân- TTXVN
  • Trở về từ lửa đạn chiến tranh, thương binh Lê Long Triệu tích cực gieo lửa truyền thống cách mạng, truyền dạy đạo lý
    Trở về từ lửa đạn chiến tranh, thương binh Lê Long Triệu tích cực gieo lửa truyền thống cách mạng, truyền dạy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" cho thế hệ trẻ tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Vân- TTXVN
  • Đại tá Đào Xuân Đắc, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh trao đổi cùng phóng viên TTXVN về công tác thu thập sơ đồ mộ chí phục vụ Chiến dịch
    Đại tá Đào Xuân Đắc, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh trao đổi cùng phóng viên TTXVN về công tác thu thập sơ đồ mộ chí phục vụ Chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ": Ảnh: TTXVN phát
  • ​Suốt nhiều năm qua, bà Trần Thị Kim Dung (sinh năm 1959) luôn lặng lẽ làm
    ​Suốt nhiều năm qua, bà Trần Thị Kim Dung (sinh năm 1959) luôn lặng lẽ làm "gậy chống", đồng hành cùng chồng vượt hàng nghìn cây số sang Campuchia và miền Tây Nam Bộ để chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho ông trên hành trình tìm đồng đội. Ảnh: Thanh Vân-TTXVN
  • Vết thương xuyên hai đùi từ hỏa lực 12,7mm của địch trong trận công kích đồn pháo Hà Tiên (cuối năm 1972) khiến cựu chiến binh Lê Long Triệu mang thương tật 81%, trở thành thương binh nặng hạng 1/4 với vết thương đặc biệt. Ảnh: Thanh Vân - TTXVN
    Vết thương xuyên hai đùi từ hỏa lực 12,7mm của địch trong trận công kích đồn pháo Hà Tiên (cuối năm 1972) khiến cựu chiến binh Lê Long Triệu mang thương tật 81%, trở thành thương binh nặng hạng 1/4 với vết thương đặc biệt. Ảnh: Thanh Vân - TTXVN
  • Cựu chiến binh Lê Long Triệu xúc động khi nhớ đến những đồng đội của mình vẫn nằm lại nơi chiến trường. Ảnh: Thanh Vân- TTXVN
    Cựu chiến binh Lê Long Triệu xúc động khi nhớ đến những đồng đội của mình vẫn nằm lại nơi chiến trường. Ảnh: Thanh Vân- TTXVN
Những ngày Tháng Bảy lịch sử, trong căn nhà nhỏ tại phường Hà Tu (tỉnh Quảng Ninh), người thương binh nặng Lê Long Triệu (sinh năm 1952) nâng niu, cẩn trọng xem lại từng kỷ vật chiến trường và những bức ảnh lưu niệm sau mỗi chuyến đi tìm đồng đội. Bước ra khỏi lửa đạn với thương tật 81% trên cơ thể, người chiến sĩ Đặc công năm xưa vẫn miệt mài gieo lửa truyền thống cho thế hệ trẻ, đồng thời mang trong mình khắc khoải cháy lòng: Tìm lại danh tính cho những người đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường xưa. Ảnh: Thanh Vân - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN