65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam: Hành trình xoa dịu nỗi đau

  • Anh Nguyễn Văn Sang (thôn Thượng Bái xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên) bị ảnh hưởng bởi chất độc cam/dioxin nằm liệt giường 41 năm nay, mọi sinh hoạt hàng ngày đều phải nhờ người thân. Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN
    Anh Nguyễn Văn Sang (thôn Thượng Bái xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên) bị ảnh hưởng bởi chất độc cam/dioxin nằm liệt giường 41 năm nay, mọi sinh hoạt hàng ngày đều phải nhờ người thân. Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN
  • Dù tuổi đã cao nhưng bà Phạm Thị Lán (thôn Thượng Bái xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên) hàng ngày vẫn phải chăm sóc con trai bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin nằm liệt giường đã 41 năm nay. Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN
    Dù tuổi đã cao nhưng bà Phạm Thị Lán (thôn Thượng Bái xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên) hàng ngày vẫn phải chăm sóc con trai bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin nằm liệt giường đã 41 năm nay. Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN
  • Vượt lên số phận, chàng trai khuyết tật Đỗ Hà Cừ (phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên) đã xây dựng một không gian đọc đặc biệt với tên gọi “Hy vọng”, để kết nối và lan tỏa niềm đam mê đọc sách đến nhiều bạn trẻ. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
    Vượt lên số phận, chàng trai khuyết tật Đỗ Hà Cừ (phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên) đã xây dựng một không gian đọc đặc biệt với tên gọi “Hy vọng”, để kết nối và lan tỏa niềm đam mê đọc sách đến nhiều bạn trẻ. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
  • Từ sự giúp đỡ của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hưng Yên cùng các nhà hảo tâm và họ hàng, người thân, chị Nguyễn Thị Làn (sinh năm 1977, thôn Văn Cẩm, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên) đã xây dựng được căn nhà kiên cố với kinh phí hơn 170 triệu đồng. Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN
    Từ sự giúp đỡ của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hưng Yên cùng các nhà hảo tâm và họ hàng, người thân, chị Nguyễn Thị Làn (sinh năm 1977, thôn Văn Cẩm, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên) đã xây dựng được căn nhà kiên cố với kinh phí hơn 170 triệu đồng. Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN
  • Từ sự giúp đỡ của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hưng Yên cùng các nhà hảo tâm và họ hàng, người thân, chị Nguyễn Thị Làn (sinh năm 1977, thôn Văn Cẩm, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên) đã xây dựng được căn nhà kiên cố với kinh phí hơn 170 triệu đồng. Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN
    Từ sự giúp đỡ của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hưng Yên cùng các nhà hảo tâm và họ hàng, người thân, chị Nguyễn Thị Làn (sinh năm 1977, thôn Văn Cẩm, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên) đã xây dựng được căn nhà kiên cố với kinh phí hơn 170 triệu đồng. Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN
  • Trở về từ chiến trường, mang trong mình nỗi đau da cam, ông Đỗ Đức Mạnh (70 tuổi, xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên, ở giữa) đã vượt lên nỗi đau xây dựng đại lý thức ăn chăn nuôi, mỗi năm cung ứng ra thị trường từ 700 đến 1.200 tấn sản phẩm, mang lại doanh thu khoảng 30 tỷ đồng. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
    Trở về từ chiến trường, mang trong mình nỗi đau da cam, ông Đỗ Đức Mạnh (70 tuổi, xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên, ở giữa) đã vượt lên nỗi đau xây dựng đại lý thức ăn chăn nuôi, mỗi năm cung ứng ra thị trường từ 700 đến 1.200 tấn sản phẩm, mang lại doanh thu khoảng 30 tỷ đồng. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
  • Người lính Trường Sơn Nguyễn Xuân Khoan (tổ dân phố Hùng Thắng, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên) trở về sau chiến tranh, dù đã ở tuổi 75 vợ chồng ông không có niềm vui quây quần bên con cháu như bao người bốn người con của ông lần lượt ra đi vì bệnh tật khi còn rất trẻ. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
    Người lính Trường Sơn Nguyễn Xuân Khoan (tổ dân phố Hùng Thắng, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên) trở về sau chiến tranh, dù đã ở tuổi 75 vợ chồng ông không có niềm vui quây quần bên con cháu như bao người bốn người con của ông lần lượt ra đi vì bệnh tật khi còn rất trẻ. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
  • Trở về từ chiến trường, mang trong mình nỗi đau da cam, ông Đỗ Đức Mạnh (70 tuổi, xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên) đã vượt lên nỗi đau xây dựng đại lý thức ăn chăn nuôi, mỗi năm cung ứng ra thị trường từ 700 đến 1.200 tấn sản phẩm, mang lại doanh thu khoảng 30 tỷ đồng. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
    Trở về từ chiến trường, mang trong mình nỗi đau da cam, ông Đỗ Đức Mạnh (70 tuổi, xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên) đã vượt lên nỗi đau xây dựng đại lý thức ăn chăn nuôi, mỗi năm cung ứng ra thị trường từ 700 đến 1.200 tấn sản phẩm, mang lại doanh thu khoảng 30 tỷ đồng. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
  • Dù đã gần 50 tuổi nhưng chị Trần Thị Mai (sinh năm 1978, thôn Thiện Tường, xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên) vẫn cần có bàn tay của cha mẹ trong sinh hoạt hàng ngày. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
    Dù đã gần 50 tuổi nhưng chị Trần Thị Mai (sinh năm 1978, thôn Thiện Tường, xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên) vẫn cần có bàn tay của cha mẹ trong sinh hoạt hàng ngày. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
  • Dù đã gần 50 tuổi nhưng chị Trần Thị Mai (sinh năm 1978, thôn Thiện Tường, xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên) vẫn cần có bàn tay của cha mẹ trong sinh hoạt hàng ngày. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
    Dù đã gần 50 tuổi nhưng chị Trần Thị Mai (sinh năm 1978, thôn Thiện Tường, xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên) vẫn cần có bàn tay của cha mẹ trong sinh hoạt hàng ngày. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
  • Tuổi đã cao, sức đã yếu, điều cựu chiến binh Trần Văn Đãn (thôn Thiện Tường, xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên) lo lắng nhất là số phận của con gái khi một ngày nào đó vợ chồng ông không còn nữa. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
    Tuổi đã cao, sức đã yếu, điều cựu chiến binh Trần Văn Đãn (thôn Thiện Tường, xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên) lo lắng nhất là số phận của con gái khi một ngày nào đó vợ chồng ông không còn nữa. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
  • Nạn nhân dân cam được khám sức khỏe, thực hiện quy trình tẩy độc tại Trung tâm tẩy độc da cam (Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hưng Yên). Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN
    Nạn nhân dân cam được khám sức khỏe, thực hiện quy trình tẩy độc tại Trung tâm tẩy độc da cam (Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hưng Yên). Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng chất độc da cam/dioxin vẫn âm thầm hiện diện trong cuộc sống của hàng triệu người Việt Nam. Không chỉ những người lính từng đi qua chiến tranh, nhiều thế hệ con, cháu của họ vẫn đang mang trên mình những di chứng khắc nghiệt cả về thể chất lẫn tinh thần. Tại Hưng Yên, 65 năm sau thảm họa, giữa những cuộc đời mang nỗi đau da cam, ngọn lửa của niềm tin với họ chưa bao giờ tắt. Bằng nghị lực vượt lên nghịch cảnh cùng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và những vòng tay sẻ chia của cộng đồng, nhiều nạn nhân da cam đã từng bước tìm lại niềm vui, khẳng định giá trị bản thân và viết tiếp những câu chuyện về hy vọng. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN