Gia Lai: Độc đáo lễ cầu mưa của người Jrai

  • Trong ảnh: Hội đồng già làng bước lên nhà rông chuẩn bị cho lễ cúng cầu mưa. Ảnh: Quang Thái- TTXVN
    Trong ảnh: Hội đồng già làng bước lên nhà rông chuẩn bị cho lễ cúng cầu mưa. Ảnh: Quang Thái- TTXVN
  • Trong ảnh: Phụ nữ trong làng O Pếch chuẩn bị các món ăn cho lễ cúng cầu mưa. Ảnh: Quang Thái- TTXVN
    Trong ảnh: Phụ nữ trong làng O Pếch chuẩn bị các món ăn cho lễ cúng cầu mưa. Ảnh: Quang Thái- TTXVN
  • Trong ảnh: Già làng Rơ Lan Li- chủ tế thực hiện nghi thức của Lễ cầu mưa. Ảnh: Quang Thái- TTXVN
    Trong ảnh: Già làng Rơ Lan Li- chủ tế thực hiện nghi thức của Lễ cầu mưa. Ảnh: Quang Thái- TTXVN
  • Trong ảnh: Sau lễ cúng, các thực khách cùng dân làng vui lễ rượu cần mừng cho một vụ mùa mới tốt tươi. Ảnh: Quang Thái- TTXVN
    Trong ảnh: Sau lễ cúng, các thực khách cùng dân làng vui lễ rượu cần mừng cho một vụ mùa mới tốt tươi. Ảnh: Quang Thái- TTXVN
  • Trong ảnh: Sau lễ cúng, các thực khách cùng dân làng vui lễ rượu cần mừng cho một vụ mùa mới tốt tươi. Ảnh: Quang Thái - TTXVN
    Trong ảnh: Sau lễ cúng, các thực khách cùng dân làng vui lễ rượu cần mừng cho một vụ mùa mới tốt tươi. Ảnh: Quang Thái - TTXVN
Giữa tiết trời nắng hạn, bà con dân làng O Pếch đang hối hả chuẩn bị cho lễ cúng cầu mưa của làng. Dưới bóng cây gạo, quanh ngôi nhà rông của buôn làng, từng tốp người chia nhau phụ trách từng công đoạn cho lễ cúng. Phụ nữ trong làng được tập hợp, chia tổ chuẩn bị cho công tác nấu nướng. Thanh niên có nhiệm vụ đi chặt tre nứa, lồ ô, đi suối mò ốc, bắt cá, phụ giúp già làng những công việc nặng cho lễ cúng của làng. Ai ai cũng đều được tham gia trong lễ cúng của làng nên rất hồ hởi, hăng hái. Đúng 10 giờ, 3 già làng bưng mâm lễ vật gồm một con gà đã được nướng chín, nhúm gạo, muối đặt trên lá chuối lên nhà rông. Bên trong góc nhà rông đã đặt sẵn một ghè rượu. Khẽ đặt mâm cúng xuống, già Li lầm rầm đọc bài khấn báo cho thần linh hôm nay làng O Pếch cầu mưa, dâng lễ vật tạ Yang. Mong Yang cho bà con một năm làm ăn, sản xuất thuận lợi, người người đều khỏe mạnh, không ai đau ốm. Xong đâu đó, già Li dùng một chiếc lá vẩy nhẹ rượu từ chiếc ghè ra sàn. Lễ cúng kết thúc với bài khấn cảm tạ của già Li trước cửa nhà rông. Ảnh: Quang Thái- TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN