50 năm Giải phóng Trường Sa: Tự hào là thành đồng nơi phên giậu Tổ quốc

  • Trung tá Cấn Ngọc Sơn, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, Chủ tịch UBND Thị trấn Trường Sa (áo trắng) ký tên vào lá cờ Tổ quốc cho các đoàn công tác đến thăm Trường Sa. Ảnh: Diệu Thúy- TTXVN
    Trung tá Cấn Ngọc Sơn, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, Chủ tịch UBND Thị trấn Trường Sa (áo trắng) ký tên vào lá cờ Tổ quốc cho các đoàn công tác đến thăm Trường Sa. Ảnh: Diệu Thúy- TTXVN
  • Nét mặt rạng rỡ của người dân trên đảo Trường Sa. Ảnh: Diệu Thúy- TTXVN
    Nét mặt rạng rỡ của người dân trên đảo Trường Sa. Ảnh: Diệu Thúy- TTXVN
  • Thầy giáo Cao Văn Truyền đọc thơ cho các em nhỏ tại Trường tiểu học Trường Sa. Ảnh: Diệu Thúy - TTXVN
    Thầy giáo Cao Văn Truyền đọc thơ cho các em nhỏ tại Trường tiểu học Trường Sa. Ảnh: Diệu Thúy - TTXVN
Những ngày Tháng 4 lịch sử, thị trấn Trường Sa như bừng tỉnh, từ các hộ gia đình đến các đơn vị đóng quân trên đảo, đâu đâu cũng thấy cờ hoa rộn rã, ai cũng hồ hời, phấn khởi chuẩn bị cho kỷ niệm 50 năm Giải phóng Trường Sa (29/4/1975- 29/4/2025), 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955 - 7/5/2025) và các sự kiện lớn của đất nước. Ảnh: Diệu Thúy - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN