-
Đám rước long ngai và bài vị của đức vua Cao Quyết từ đình Làng Mỏ đến miếu Xa Vùn . Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
-
Đám rước long ngai và bài vị của đức vua Cao Quyết từ đình Làng Mỏ đến miếu Xa Vùn. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
-
Đi đầu đoàn lễ là hai ông chánh tướng và phó tướng đội mũ rồng, mặc trang phục xanh lá cây và đỏ. Họ vừa đi vừa thực hiện động tác dọn đường. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
-
Đoàn rước đi từ đình làng Mỏ qua nhiều khu vực ruộng lúa của nhân dân trong vùng. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
-
Đoàn rước đi từ đình làng Mỏ qua nhiều khu vực ruộng lúa của nhân dân trong vùng. Nhiều khu vực ruộng bậc cao, bậc thấp khiến thanh niên rước kiệu phải nhờ sự trợ giúp của người dân để vượt qua. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
-
Đoàn rước lễ vật cung tiến, trong đó có “Tàng thinh” về đến miếu Xa Vùn. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
-
Vật tế mặt nguyệt (tượng trưng cho sinh thực khí nữ) được tạo hình từ hai chiếc mẹt cỡ lớn úp mặt vào nhau, trên có tô vẽ hình âm dương nhiều màu sắc cùng hai chữ "Bình An". Vật tế mặt nguyệt được 4 nam thanh niên khỏe mạnh rước trên kiệu. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
-
Vật tế mặt nguyệt (tượng trưng cho sinh thực khí nữ) được tạo hình từ hai chiếc mẹt cỡ lớn úp mặt vào nhau, trên có tô vẽ hình âm dương nhiều màu sắc cùng hai chữ "Bình An". Vật tế mặt nguyệt được 4 nam thanh niên khỏe mạnh rước trên kiệu. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
-
Khi lễ vật được đưa hết vào sân miếu Xa Vùn, người dân sẽ làm lễ dâng lên các vị thần, Thành Hoàng, đức thánh Cao Sơn Quý Minh, đức vua Miêu Tĩnh và đức vua Cao Quyết … cầu cho một năm mới an lành. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
-
Khi lễ vật được đưa hết vào sân miếu Xa Vùn, người dân sẽ làm lễ dâng lên các vị thần, Thành Hoàng, đức thánh Cao Sơn Quý Minh, đức vua Miêu Tĩnh và đức vua Cao Quyết … cầu cho một năm mới an lành. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN