Thổi hồn nghệ thuật vào những “đốt tre”

  • Tạo dáng một con ốc mượn hồn hay còn gọi là cua ẩn sĩ từ đốt tre. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN
    Tạo dáng một con ốc mượn hồn hay còn gọi là cua ẩn sĩ từ đốt tre. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN
  • Thành phẩm mô hình con ốc mượn hồn từ các đốt tre. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN
    Thành phẩm mô hình con ốc mượn hồn từ các đốt tre. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN
  • Anh Lê Ngọc Dư tỉ mỉ tạo dáng một con ốc mượn hồn hay còn gọi là cua ẩn sĩ từ đốt tre. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN
    Anh Lê Ngọc Dư tỉ mỉ tạo dáng một con ốc mượn hồn hay còn gọi là cua ẩn sĩ từ đốt tre. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN
  • Khu vườn của anh Lê Ngọc Dư, ở xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh luôn thu hút khách. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN
    Khu vườn của anh Lê Ngọc Dư, ở xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh luôn thu hút khách. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN
  • Anh Lê Ngọc Dư cùng các đốt tre, gốc tre để tạo dáng cho một con ốc mượn hồn. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN
    Anh Lê Ngọc Dư cùng các đốt tre, gốc tre để tạo dáng cho một con ốc mượn hồn. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN
Nhờ vào đôi bàn tay khéo léo và trí tưởng tượng phong phú, anh Lê Ngọc Dư, sinh năm 1987, ở xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đã biến những gốc tre, đốt tre khô tưởng chừng bỏ đi, trở thành một tác phẩm thủ công mỹ nghệ đầy sức sống. Các sản phẩm của anh Dư được chế tác kỳ công, tốn nhiều thời gian nhưng hàng trăm sản phẩm làm ra đều mang vẻ đẹp độc đáo với giá thành từ hàng triệu đến hàng chục triệu đồng, được người tiêu dùng đón nhận. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN