Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương và mối tình son sắt với Đại tướng, Tổng Chỉ huy Khamtay Siphandone

  • Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương ôn lại những kỷ niệm với Đại tướng, Tổng Chỉ huy Khamtay Siphandone.
Ảnh: Đoàn Hữu Trung - TTXVN
    Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương ôn lại những kỷ niệm với Đại tướng, Tổng Chỉ huy Khamtay Siphandone. Ảnh: Đoàn Hữu Trung - TTXVN
  • Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương ôn lại những kỷ niệm với Đại tướng, Tổng Chỉ huy Khamtay Siphandone.
Ảnh: Đoàn Hữu Trung - TTXVN
    Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương ôn lại những kỷ niệm với Đại tướng, Tổng Chỉ huy Khamtay Siphandone. Ảnh: Đoàn Hữu Trung - TTXVN
106 tuổi đời, hơn 80 cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, nhiều năm liền làm chuyên gia giúp đỡ cách mạng Lào tiến hành cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương và Đại tướng, Tổng Chỉ huy Khamtay Siphandone có mối quan hệ thân thiết như “anh em ruột thịt trong nhà”. Nghe tin người bạn chí tình, người đồng chí kiên trung của mình từ trần, cụ Hương bàng hoàng xúc động, song với tình cảm đặc biệt của mình dành cho người bạn, tất cả mọi kỷ niệm với Đại tướng, Tổng Chỉ huy Khamtay Siphandone vẫn còn nguyên vẹn ùa về trong trí nhớ của ông lão 106 tuổi đời. Ảnh: Đoàn Hữu Trung - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN