Thành phố Hồ Chí Minh: Những “địa chỉ đỏ” ghi dấu chiến công Biệt động Sài Gòn

  • Trong ảnh: Bia tưởng niệm chiến sĩ Biệt động Sài Gòn hy sinh trong cuộc Tổng tiến công năm 1968 đặt trên đường Nguyễn Du, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh. Ảnh: Hứa Chung - TTXVN
    Trong ảnh: Bia tưởng niệm chiến sĩ Biệt động Sài Gòn hy sinh trong cuộc Tổng tiến công năm 1968 đặt trên đường Nguyễn Du, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh. Ảnh: Hứa Chung - TTXVN
  • Trong ảnh: Tiệm phở Bình số 7, Yên Đỗ (nay là Lý Chính Thắng, Quận 3) của gia đình ông Ngô Toại, trước kia là Sở Chỉ huy tiền phương của Phân khu 6 ngay trước giờ xuất quân đợt 1. Ảnh: Thu Hương - TTXVN
    Trong ảnh: Tiệm phở Bình số 7, Yên Đỗ (nay là Lý Chính Thắng, Quận 3) của gia đình ông Ngô Toại, trước kia là Sở Chỉ huy tiền phương của Phân khu 6 ngay trước giờ xuất quân đợt 1. Ảnh: Thu Hương - TTXVN
  • Trong ảnh: Khách tham quan trải nghiệm tại căn hầm số nhà 287/70 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hứa Chung - TTXVN
    Trong ảnh: Khách tham quan trải nghiệm tại căn hầm số nhà 287/70 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hứa Chung - TTXVN
  • Trong ảnh: Không gian bên trong căn nhà số 113A Đặng Dung (phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) được lưu giữ nguyên vẹn. Ảnh: Thu Hương - TTXVN
    Trong ảnh: Không gian bên trong căn nhà số 113A Đặng Dung (phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) được lưu giữ nguyên vẹn. Ảnh: Thu Hương - TTXVN
  • Trong ảnh: Số vũ khí được cất giấu tại căn hầm số 287/70 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hứa Chung - TTXVN
    Trong ảnh: Số vũ khí được cất giấu tại căn hầm số 287/70 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hứa Chung - TTXVN
  • Trong ảnh: Số vũ khí được cất giấu tại căn hầm số 287/70 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hứa Chung - TTXVN
    Trong ảnh: Số vũ khí được cất giấu tại căn hầm số 287/70 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hứa Chung - TTXVN
  • Trong ảnh: Cựu chiến binh Nguyễn Thanh Chi, người trực tiếp trông coi di tích số nhà 287/70 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 đgiới thiệu cho khách tới tham quan. Ảnh: Hứa Chung - TTXVN
    Trong ảnh: Cựu chiến binh Nguyễn Thanh Chi, người trực tiếp trông coi di tích số nhà 287/70 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 đgiới thiệu cho khách tới tham quan. Ảnh: Hứa Chung - TTXVN
  • Trong ảnh: Lối vào căn hầm số nhà 287/70 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hứa Chung - TTXVN
    Trong ảnh: Lối vào căn hầm số nhà 287/70 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hứa Chung - TTXVN
  • Trong ảnh: Người dân tới tham quan di tích Biệt động Sài Gòn ở di tích 113A Đặng Dung
    Trong ảnh: Người dân tới tham quan di tích Biệt động Sài Gòn ở di tích 113A Đặng Dung "quán cà phê Đỗ Phủ - cơm tấm Đại Hàn". Ảnh: Hứa Chung - TTXVN
Nhiều ngôi nhà nằm sâu trong hẻm nhỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã từng là nơi ghi dấu chiến công vang dội của các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn. Hiện những nơi này dần được phục dựng, trở thành “địa chỉ đỏ” để thế hệ trẻ tìm hiểu về chiến công hào hùng của các Biệt động Sài Gòn và ngắm nhìn những kỷ vật mang dấu ấn thời gian. Ảnh: Hứa Chung/Thu Hương - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN