Đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk bán đất: Chưa thấy lợi, đã bị lừa

  • Biển cắm “Bán đất khu vực này” kèm số điện thoại dán tràn lan trên nhiều tuyến đường ở Đắk Lắk. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN
    Biển cắm “Bán đất khu vực này” kèm số điện thoại dán tràn lan trên nhiều tuyến đường ở Đắk Lắk. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN
  • Gia đình chị H’Ngưng Êban, buôn Sút M’đưng, xã Cư Suê, huyện Cư M’Gar bị người mua lấy hết 400m2 đất thổ cư. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN
    Gia đình chị H’Ngưng Êban, buôn Sút M’đưng, xã Cư Suê, huyện Cư M’Gar bị người mua lấy hết 400m2 đất thổ cư. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN
  • Phần đất của gia đình chị H’Na Niê, buôn Sút M’đưng, xã Cư Suê, huyện Cư M’Gar bị người mua lấy hết 400m2 đất thổ cư. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN
    Phần đất của gia đình chị H’Na Niê, buôn Sút M’đưng, xã Cư Suê, huyện Cư M’Gar bị người mua lấy hết 400m2 đất thổ cư. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN
  • Chị H’Loet Kẽn, (ngoài cùng bên trái), buôn Sút Hluốt, xã Cư Suê, huyện Cư M’Gar kể chuyện người mua chưa trả đủ tiền, cầm giấy tờ đất đai rồi trốn mất. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN
    Chị H’Loet Kẽn, (ngoài cùng bên trái), buôn Sút Hluốt, xã Cư Suê, huyện Cư M’Gar kể chuyện người mua chưa trả đủ tiền, cầm giấy tờ đất đai rồi trốn mất. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN
  • Sốt đất tại nhiều vung nông thôn ở Đắk Lắk dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN
    Sốt đất tại nhiều vung nông thôn ở Đắk Lắk dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN
Sốt đất đã len lỏi khắp Tây Nguyên, không chỉ ở thành thị mà còn lan tới nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong vòng xoáy sốt đất, những buôn làng vốn bình yên nay trở nên xôm tụ khi các “nhà đầu tư” về sẵn sàng xuống tiền tỷ để thu gom. Nhiều hộ dân ở xã Cư Suê đã bán đất để có tiền chữa bệnh, xây nhà, trả nợ ngân hàng. Song một số đối tượng sau khi đặt cọc, tự nhận tách thửa đất, sang tên rồi tự ý tách toàn bộ đất thổ cư vào sổ của mình hoặc cầm giấy tờ đất đai và trốn mất, đến nay vẫn “bặt âm vô tín”. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN