-
Mặc áo dài khi tới trường, giảng bài trên lớp, tham gia sự kiện của ngành giáo dục hay trong những dịp kỷ niệm, ngày lễ lớn… đã nhân lên nét đẹp của người nữ giáo viên nói riêng, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam nói chung. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Nữ giảng viên khi mặc áo dài luôn tạo được sự lôi cuốn và gần gũi với sinh viên. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Trong ngành giáo dục, dù ở công việc nào thì tà áo dài cũng mang lại vẻ tự tin, nền nã và duyên dáng cho người phụ nữ. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Hình ảnh người nữ giảng viên trong trang phục áo dài truyền thống góp phần lan tỏa vẻ đẹp của áo dài, đẩy mạnh tuyên truyền, tôn vinh, quảng bá chiếc áo dài và khẳng định áo dài là một trong những biểu tượng đẹp đẽ của đất nước, con người Việt Nam. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Trong trang phục áo dài truyền thống, mỗi nữ giảng viên khi lên giảng đường đã tạo nên những bông hoa rực rỡ trong vườn hoa đẹp của ngành giáo dục. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Người nữ giảng viên luôn cảm thấy tự tin, lôi cuốn sinh viên khi đứng lớp, giảng bài trong bộ áo dài truyền thống. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
TS. Nguyễn Tiến Luận, Hiệu trưởng trường Đại học Nguyễn Trãi (Hà Nội) tặng hoa chúc mừng các nữ giảng viên nhân ngày 8/3. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Người nữ giảng viên luôn cảm thấy tự tin, lôi cuốn sinh viên khi đứng lớp, giảng bài trong bộ áo dài truyền thống. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Mỗi nữ giảng viên trường Đại học Nguyễn Trãi (Hà Nội) trong trang phục áo dài truyền thống khi tới trường, lên giảng đường đã tạo nên những bông hoa rực rỡ trong vườn hoa đẹp của ngành giáo dục, góp phần lan tỏa và hiện thực hóa việc đưa giá trị áo dài trở thành Di sản văn hóa Việt Nam. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Nữ giảng viên trường Đại học Nguyễn Trãi (Hà Nội) lên lớp trong trang phục áo dài truyền thống đúng ngày 8/3. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Nữ giảng viên khi mặc áo dài luôn tạo được sự lôi cuốn và gần gũi với sinh viên. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN