-
Du khách tham gia chơi trò chơi dân gian trên toa cộng đồng trong đêm Giao thừa. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
-
Nhóm khách du lịch nước ngoài cũng rất háo hức để được tham gia chuyến tàu đầy thú vị. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
-
Lãnh đạo ngành đường sắt lì xì cho nhân viên ga Hà Nội trong đêm Giao thừa. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
-
Những hành khách cuối cùng chuẩn bị lên "Chuyến tàu Xuân" về với gia đình. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
-
Hành khách sẽ có cơ hội được tham gia trại sáng tác "di động" trên tàu cùng các hoạ sĩ khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam, đồng thời có cơ hội nhận được các bức vẽ chân dung, tham gia nặn đất, vẽ tranh cùng các hoạ sĩ trong ngày đầu năm mới. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
-
Du khách tham gia chơi trò chơi dân gian trên toa cộng đồng trong đêm Giao thừa. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
-
Các hoạ sĩ tham gia vẽ tranh trên toa cộng đồng. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
-
Các hoạ sĩ tham gia vẽ tranh trên toa cộng đồng. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
-
Các hoạ sĩ tham gia vẽ tranh trên toa cộng đồng. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
-
Hành khách sẽ có cơ hội được tham gia trại sáng tác "di động" trên tàu cùng các hoạ sĩ khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam, đồng thời có cơ hội nhận được các bức vẽ chân dung, tham gia nặn đất, vẽ tranh cùng các hoạ sĩ trong ngày đầu năm mới. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
-
Lãnh đạo ngành đường sắt lì xì đầu năm cho nhân viên tàu SE1 trước giờ khởi hành. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
-
Lãnh đạo ngành đường sắt lì xì đầu năm cho nhân viên tàu SE1 trước giờ khởi hành. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
-
Người dân trên tàu ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ khi chuyến tàu Xuân 2025 khởi hành. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
-
Đúng 22 giờ 10 phút, tàu SE1 xuất phát từ ga Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh. Lãnh đạo ngành đường sắt vẫy tay chào năm mới, chúc chuyến tàu Xuân 2025 về đích an toàn, thành công. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN