Quảng Nam: Thầy giáo "tí hon" hết lòng vì nạn nhân da cam

  • Trong ảnh: Thầy Phương (trái) vừa làm vừa hướng dẫn cho các nạn nhân da cam làm hương. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
    Trong ảnh: Thầy Phương (trái) vừa làm vừa hướng dẫn cho các nạn nhân da cam làm hương. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
  • Trong ảnh: Từ sáng sớm thầy Phương đã đến trung tâm để canh chỉnh máy móc, chuẩn bị nguyên liệu cho các em đến làm việc. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
    Trong ảnh: Từ sáng sớm thầy Phương đã đến trung tâm để canh chỉnh máy móc, chuẩn bị nguyên liệu cho các em đến làm việc. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
  • Trong ảnh: Thầy Phương (phải) và các học viên của trung tâm tại xưởng sản xuất hương. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
    Trong ảnh: Thầy Phương (phải) và các học viên của trung tâm tại xưởng sản xuất hương. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
Do di chứng của chất độc màu da cam nên anh Nguyễn Ngọc Phương (1981), quê xã Quế An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, bị tàn tật, dáng người nhỏ bé, chỉ cao gần 1m. Nhưng vượt qua khó khăn của bản thân, bằng sự tận tâm nhiệt huyết trong công việc, anh Phương đã giúp đỡ những mảnh đời không may mắn tại Trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và Trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng hòa nhập cộng đồng, được khẳng định bản thân và trở thành người có ích cho xã hội. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN