Nhiều ghe gỗ trọng tải lớn tại Đồng Tháp chờ tiêu thụ suốt gần 10 năm qua

  • Trong ảnh: Gần 10 năm qua, chiếc ghe gỗ trọng tải 70 tấn của gia đình ông Mai Văn Chặt ở xã Long Hậu vẫn chưa thể tiêu thụ.
Ảnh: Nhựt An - TTXVN
    Trong ảnh: Gần 10 năm qua, chiếc ghe gỗ trọng tải 70 tấn của gia đình ông Mai Văn Chặt ở xã Long Hậu vẫn chưa thể tiêu thụ. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
  • Trong ảnh: Chiếc ghe tải trọng 45 tấn của gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết Hương, xã Long Hậu, hoàn thành từ năm 2016 nhưng đến nay chưa bán được. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
    Trong ảnh: Chiếc ghe tải trọng 45 tấn của gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết Hương, xã Long Hậu, hoàn thành từ năm 2016 nhưng đến nay chưa bán được. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
  • Trong ảnh: Chiếc ghe 45 tấn với chi phí đóng mới (thời điểm năm 2016) gần 350 triệu đồng là cả gia sản của gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết Hương đang nằm chờ khách mua. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
    Trong ảnh: Chiếc ghe 45 tấn với chi phí đóng mới (thời điểm năm 2016) gần 350 triệu đồng là cả gia sản của gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết Hương đang nằm chờ khách mua. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
  • Trong ảnh: Nhiều ghe gỗ trọng tải lớn ở Làng nghề đóng xuồng, ghe rạch Bà Đài
    Trong ảnh: Nhiều ghe gỗ trọng tải lớn ở Làng nghề đóng xuồng, ghe rạch Bà Đài "mòn mỏi" chờ tiêu thụ suốt thời gian dài. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
  • Trong ảnh: Ghe gỗ trọng tải lớn được đóng mới, neo đậu dưới kênh
    Trong ảnh: Ghe gỗ trọng tải lớn được đóng mới, neo đậu dưới kênh "mòn mỏi" chờ tiêu thụ suốt nhiều năm qua. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
  • Trong ảnh: Sau nhiều năm không thể tiêu thụ, chiếm nhiều không gian sân nhà, chị Nguyễn Quỳnh Yến Ngọc ở xã Long Hậu quyết định tháo gỡ ván của 2 trong số 5 chiếc ghe còn lại để bán ván cho người có nhu cầu. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
    Trong ảnh: Sau nhiều năm không thể tiêu thụ, chiếm nhiều không gian sân nhà, chị Nguyễn Quỳnh Yến Ngọc ở xã Long Hậu quyết định tháo gỡ ván của 2 trong số 5 chiếc ghe còn lại để bán ván cho người có nhu cầu. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
Làng nghề đóng xuồng, ghe rạch Bà Đài nổi tiếng ở xã Long Hậu, huyện Lai Vung (Đồng Tháp) đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2015. Tuy nhiên hiện nay, trong xã còn tồn hàng chục chiếc ghe gỗ đóng mới với trọng tải từ 30 đến hơn 70 tấn (tổng trị giá nhiều tỷ đồng) phải “neo” trên bờ và dưới sông suốt gần 10 năm qua vì chưa tìm được nơi tiêu thụ. Tài sản của các chủ ghe ngày càng bị xuống cấp, hư hỏng theo thời gian và khó có thể thu hồi vốn. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN