Nhân Ngày Quốc tế điều dưỡng 12/5: Ở nơi “điều dưỡng như mẹ hiền”

  • Trong ảnh: Khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp nhận hồi sức trẻ sinh non, trẻ mắc bệnh lý hiểm nghèo. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN
    Trong ảnh: Khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp nhận hồi sức trẻ sinh non, trẻ mắc bệnh lý hiểm nghèo. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN
  • Trong ảnh: Chị Nguyễn Thị Hồng Thắm, điều dưỡng Khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 2, chăm sóc trẻ sơ sinh. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN
    Trong ảnh: Chị Nguyễn Thị Hồng Thắm, điều dưỡng Khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 2, chăm sóc trẻ sơ sinh. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN
  • Trong ảnh: Điều dưỡng Khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 2, chăm sóc trẻ sơ sinh. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN
    Trong ảnh: Điều dưỡng Khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 2, chăm sóc trẻ sơ sinh. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN
  • Trong ảnh: Điều dưỡng Khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 2, chăm sóc trẻ sơ sinh. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN
    Trong ảnh: Điều dưỡng Khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 2, chăm sóc trẻ sơ sinh. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN
  • Trong ảnh: Chị Nguyễn Thị Hồng Thắm, điều dưỡng Khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 2, chăm sóc cho trẻ sơ sinh. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN
    Trong ảnh: Chị Nguyễn Thị Hồng Thắm, điều dưỡng Khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 2, chăm sóc cho trẻ sơ sinh. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN
Được xem là nơi có môi trường làm việc khắc nghiệt bậc nhất ở các bệnh viện sản - nhi, trong nhiều năm qua, các điều dưỡng Khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh, luôn nỗ lực hết mình chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng, mắc các bệnh lý nghiêm trọng. Trung bình mỗi ngày, các điều dưỡng tiếp nhận, chăm sóc cho 30-36 trẻ sinh non nhẹ cân, trẻ sơ sinh mắc các bệnh lý nguy hiểm. Bằng bàn tay chăm sóc tận tình và trái tim của những người mẹ, các điều dưỡng nơi đây đã góp phần giữ lại sinh mệnh cho hàng ngàn đứa trẻ. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN