Nghệ An: Trưởng công an xã tìm lại ánh sáng cho cậu học trò nghèo vùng cao

  • Em Vi Thiên Phú và Trung tá Nguyễn Viết Nguyên. Ảnh: TTXVN phát
    Em Vi Thiên Phú và Trung tá Nguyễn Viết Nguyên. Ảnh: TTXVN phát
  • Em Vi Thiên Phú khám mắt để thực hiện ca phẫu thuật. Ảnh: TTXVN phát
    Em Vi Thiên Phú khám mắt để thực hiện ca phẫu thuật. Ảnh: TTXVN phát
Đứng trước nguy cơ bị mù lòa, gia đình lại thuộc diện hộ nghèo, không đủ tiền phẫu thuật, nhưng được sự kết nối, hỗ trợ, giúp đỡ tận tình, thấm đẫm tính nhân văn của của Trung tá Nguyễn Viết Nguyên, Trưởng Công an xã Châu Khê đã giúp cậu bé Vi Thiên Phú sinh năm 2015 ở bản Khe Nà, xã Châu Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An được phẫu thuật kịp thời. Đến nay đôi mắt của Phú đã phục hồi được 80%. Em cũng đọc, viết một cách bình thường. Phú cũng hứa sẽ nỗ lực, cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng bố mẹ, “chú Nguyên” và mọi người, và cũng để thực hiện giấc mơ trở thành một người chiến sỹ Công an nhân dân. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN