Long An: Ký ức vẹn nguyên được một lần gặp Bác của người lính năm xưa

  • Trong ảnh: Ông Đặng Thanh Dân, bên ảnh bàn thờ Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Thanh Bình- TTXVN
    Trong ảnh: Ông Đặng Thanh Dân, bên ảnh bàn thờ Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Thanh Bình- TTXVN
  • Trong ảnh: Ông Đặng Thanh Dân, bên ảnh bàn thờ Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Thanh Bình- TTXVN
    Trong ảnh: Ông Đặng Thanh Dân, bên ảnh bàn thờ Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Thanh Bình- TTXVN
  • Trong ảnh: Ông Đặng Thanh Dân, bên ảnh kỷ niệm con tàu Kilinski-chuyến tàu tập kết cuối cùng của miền Nam. Ảnh: Thanh Bình- TTXVN
    Trong ảnh: Ông Đặng Thanh Dân, bên ảnh kỷ niệm con tàu Kilinski-chuyến tàu tập kết cuối cùng của miền Nam. Ảnh: Thanh Bình- TTXVN
Đã 60 năm trôi qua, nhưng đối với ông Đặng Thanh Dân, hay gọi ông Năm Dân, ngụ thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức (Long An) vẫn nhớ như in hình ảnh, những câu nói, lời dặn ân cần khi vinh hạnh được gặp Bác Hồ trong quân ngũ. Những kỷ niệm đó, luôn là kỷ niệm đẹp, quý nhất trong cuộc đời người lính của ông Năm Dân. Đó là vào những ngày cuối tháng 8 năm 1960, Bác đến thăm đội duyệt binh chuẩn bị cho cuộc Tổng duyệt binh kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và sau 6 năm chiến thắng thực dân Pháp. Ảnh: Thanh Bình- TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN