Lâm Đồng: Chàng trai dân tộc đưa cà phê K’Ho xuống núi

  • Trong ảnh: Hạt cà phê được chọn lựa kỹ càng trước khi đưa vào rang xay. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
    Trong ảnh: Hạt cà phê được chọn lựa kỹ càng trước khi đưa vào rang xay. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
  • Trong ảnh: Máy rang cà phê tại gia đình K’Luys. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
    Trong ảnh: Máy rang cà phê tại gia đình K’Luys. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
  • Trong ảnh: K’Luys đóng gói sản phẩm cà phê K’Ho KBR tại nhà. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
    Trong ảnh: K’Luys đóng gói sản phẩm cà phê K’Ho KBR tại nhà. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
  • Trong ảnh: Xay cà phê bột tại nhà của K’Luys để cung cấp cho khách hàng. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
    Trong ảnh: Xay cà phê bột tại nhà của K’Luys để cung cấp cho khách hàng. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
  • Trong ảnh: Hạt cà phê được chọn lựa kỹ càng trước khi đưa vào rang xay. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
    Trong ảnh: Hạt cà phê được chọn lựa kỹ càng trước khi đưa vào rang xay. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
Từ cao nguyên Di Linh – tỉnh Lâm Đồng, sản phẩm cà phê của người K’Ho đã có mặt ở Thành phố Hồ Chí Minh. Người đưa cà phê xuống núi là chàng trai người K’Ho – K’Luys ở thôn 2, xã Liên Đầm, huyện Di Linh. KBR – Cà phê đậm chất Tây Nguyên chính là thương hiệu và “khẩu hiệu” cho sản phẩm cà phê của chàng thanh niên dân tộc K’Ho. Sản phẩm đã được K’Luys đăng ký nhãn hiệu độc quyền và gửi mẫu cho cơ quan y tế kiểm tra chất lượng trước khi phân phối ra thị trường (chủ yếu là Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN