-
Rất đông du khách đến "phố cà phê đường tàu" ở Hà Nội, sáng 15/6. Ảnh: Thành Phương - TTXVN
-
Thời điểm tàu chạy qua, du khách vẫn háo hức chụp ảnh dù nguy hiểm cận kề. Ảnh: Thành Phương - TTXVN
-
Rất nhiều du khách nước ngoài đến "phố cà phê đường tàu" ở Hà Nội chỉ để "check-in" (ảnh chụp sáng 15/6). Ảnh: Thành Phương - TTXVN
-
Du khách thích thú khi được "check in" cảm giác mạnh mỗi khi tàu chạy qua, cho dù khoảng cách giữa tàu và người chỉ vài chục cm. Ảnh: Thành Phương - TTXVN
-
Du khách chen chúc tại các quán cà phê hai bên đường ray, háo hức chụp ảnh bất chấp nguy hiểm khi tàu đến. Ảnh: Thành Phương - TTXVN
-
Rất đông du khách tụ tập tại "phố cà phê đường tàu" những ngày cuối tuần cho dù thời tiết rất oi nóng (ảnh chụp sáng 15/6). Ảnh: Thành Phương - TTXVN
-
Mặc dù thời tiết ngày cuối tuần rất oi nóng nhưng cũng không đủ sức ngăn dòng du khách tụ tập rất động tại "phố cà phê đường tàu" (ảnh chụp sáng 15/6). Ảnh: Thành Phương - TTXVN
-
Lượng khách tới khu vực "phố cà phê đường tàu" ở Hà Nội vẫn rất đông, chủ yếu là khách nước ngoài tự tìm tới trải nghiệm. Ảnh: Thành Phương - TTXVN
-
Rất đông du khách đến "phố cà phê đường tàu" để trải nghiệm, sáng 15/6. Ảnh: Thành Phương - TTXVN
-
Nhiều du khách nước ngoài tranh thủ "check-in" tại "phố cà phê đường tàu" ở Hà Nội, sáng 15/6. Ảnh: Thành Phương - TTXVN
-
Du khách trải nghiệm cảm xúc ngay sát đường ray tàu hỏa ở phố cà phê đường tàu, sáng 15/6. Ảnh: Thành Phương - TTXVN
-
Mục đích chính của du khách đến phố cà phê đường tàu không phải để thưởng thức đồ uống mà để chờ trải nghiệm cảm giác "lạ", sáng 15/6. Ảnh: Thành Phương - TTXVN
-
Du khách phớt lờ biển cảnh báo nguy hiểm khi đi lại trên tuyến đường sắt, sáng 15/6. Ảnh: Thành Phương - TTXVN
-
Du khách trải nghiệm cảm xúc ngay trên đường ray tàu hỏa ở phố cà phê đường tàu, sáng 15/6. Ảnh: Thành Phương - TTXVN
-
Vẫn có rất đông du khách đổ về "phố cà phê đường tàu" để trải nghiệm, sáng 15/6. Ảnh: Thành Phương - TTXVN