-
Tranh thủ gọi điện hỏi thăm người thân trong những buổi tối, thời tiết khắc nghiệt. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
-
Điểm trường Má Lùng, thôn Nà Pồng, xã Giáp Trung, tỉnh Tuyên Quang, nơi cô Say công tác còn nhiều khó khăn và thiếu thốn về cơ sở vật chất. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
-
Giao thông trong vùng còn nhiều khó khăn, để tới được điểm trường, cô Say phải men theo những con đường chênh vênh bên sườn núi, nguy hiểm nhưng vẫn phải vượt qua. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
-
Giáo viên, Đảng viên trẻ Sùng Thị Say luôn mang theo một trái tim sẵn sàng hy sinh thầm lặng để gieo con chữ trên những vùng đất khó. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
-
Giáo viên, Đảng viên trẻ Sùng Thị Say trong một buổi dạy chữ cho học sinh lớp 1 chuẩn bị bước vào năm học mới. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
-
Niềm vui của cô Say và trò sau mỗi giờ học, đối với giáo viên vùng cao thì trước hết phải có lòng yêu nghề và đức hy sinh, tình yêu học trò để vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
-
Giáo viên, Đảng viên trẻ Sùng Thị Say trong một buổi dạy viết chữ cho học sinh lớp 1 ở địa phương chuẩn bị vào năm học mới. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
-
Cô Sùng Thị Say thường xuyên đến nhà dân thăm hỏi, vận động phụ huynh đưa con đến lớp. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
-
Ngoài giờ dạy học cho trẻ, cô giáo Sùng Thị Say thường xuyên dành thời chăm sóc sức khỏe, vệ sinh cá nhân cho học sinh coi các em như những đứa con yêu quý của mình. Ảnh: Minh Đức – TTXVN