Đồng Tháp: Vợ chồng người đưa đò “duyên nợ” với đàn cá sông

  • Trong ảnh: Đàn cá rất gần gũi ông Tài, ông có thể sờ đầu hoặc nhấc bổng chúng lên. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
    Trong ảnh: Đàn cá rất gần gũi ông Tài, ông có thể sờ đầu hoặc nhấc bổng chúng lên. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
  • Trong ảnh: Vợ chồng chị Nguyễn Thị Kim Thanh ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang tìm đến nhà ông Tài để tận mắt xem đàn cá tự nhiên. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
    Trong ảnh: Vợ chồng chị Nguyễn Thị Kim Thanh ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang tìm đến nhà ông Tài để tận mắt xem đàn cá tự nhiên. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
  • Trong ảnh: Đàn cá chủ yếu là cá tra, con to nhất gần 5kg. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
    Trong ảnh: Đàn cá chủ yếu là cá tra, con to nhất gần 5kg. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
  • Trong ảnh: Đàn cá rất gần gũi ông Tài, ông có thể sờ đầu hoặc nhấc bổng chúng lên. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
    Trong ảnh: Đàn cá rất gần gũi ông Tài, ông có thể sờ đầu hoặc nhấc bổng chúng lên. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
Với đồng lời ít ỏi từ việc đưa đò, gần 2 năm qua, vợ chồng ông Nguyễn Phước Tài và bà Nguyễn Thị Nhàn (xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) đã cưu mang đàn cá tự nhiên kéo về sống ở mé sông trước nhà. Ông bà chỉ nuôi đàn cá “làm kiểng”, chứ không ăn và cũng không bán, việc làm đó góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Đàn cá ông bà Tài nuôi có nhiều loại như mè hoa, mè vinh, cá trê… nhưng chủ yếu là cá tra, con to nhất gần 5kg. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN