Đắk Lắk: Thôn Phước Giang vẫn bị cô lập hoàn toàn

  • Các đoàn thiện nguyện dùng xuồng máy đi từ bến đò Phú Lạc để vào thôn Phước Giang. Ảnh: Phạm Kha - TTXVN
    Các đoàn thiện nguyện dùng xuồng máy đi từ bến đò Phú Lạc để vào thôn Phước Giang. Ảnh: Phạm Kha - TTXVN
  • Các đoàn thiện nguyện dùng xuồng máy đi từ bến đò Phú Lạc để vào thôn Phước Giang. Ảnh: Phạm Kha - TTXVN
    Các đoàn thiện nguyện dùng xuồng máy đi từ bến đò Phú Lạc để vào thôn Phước Giang. Ảnh: Phạm Kha - TTXVN
  • Các đoàn thiện nguyện dùng xuồng máy đi từ bến đò Phú Lạc để vào thôn Phước Giang. Ảnh: Phạm Kha - TTXVN
    Các đoàn thiện nguyện dùng xuồng máy đi từ bến đò Phú Lạc để vào thôn Phước Giang. Ảnh: Phạm Kha - TTXVN
  • 120 hộ dân thôn Phước Giang được tiếp tế lương thực, thực phẩm, bếp cồn vào ngày 24/11. Ảnh: Phạm Kha - TTXVN
    120 hộ dân thôn Phước Giang được tiếp tế lương thực, thực phẩm, bếp cồn vào ngày 24/11. Ảnh: Phạm Kha - TTXVN
  • Các đoàn thiện nguyện dùng xuồng máy đi từ bến đò Phú Lạc để vào thôn Phước Giang. Ảnh: Phạm Kha - TTXVN
    Các đoàn thiện nguyện dùng xuồng máy đi từ bến đò Phú Lạc để vào thôn Phước Giang. Ảnh: Phạm Kha - TTXVN
Sau 5 ngày khi bị cơn lũ nhấn chìm trong biển nước, hiện nước đã rút ra khỏi nhà dân, nhưng vì là vùng trũng, nằm ở hạ lưu sông Bàn Thạch, thôn Phước Giang, xã Hòa Xuân (tỉnh Đắk Lắk) có 120 hộ dân vẫn còn bị cô lập hoàn toàn. Người dân đang cần nhất là gạo, nước, bếp nấu. Các lực lượng vũ trang Quân khu 5 và địa phương cùng một số đoàn thiện nguyện đã tiếp cận được với dân trong thôn, nhưng rất khó khăn. Ảnh: Phạm Kha - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN