Đắk Lắk: Nghĩa tình của người lính mang “quân hàm xanh”

  • Thiếu tá Từ Văn Sương cùng gia đình ông Nguyễn Văn Triều chăm sóc đàn bò. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN
    Thiếu tá Từ Văn Sương cùng gia đình ông Nguyễn Văn Triều chăm sóc đàn bò. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN
  • Đàn bò của gia đình ông Nguyễn Văn Triều sinh trưởng và phát triển ổn định. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN
    Đàn bò của gia đình ông Nguyễn Văn Triều sinh trưởng và phát triển ổn định. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN
  • Thiếu tá Từ Văn Sương cùng gia đình ông Nguyễn Văn Triều chăm sóc đàn bò. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN
    Thiếu tá Từ Văn Sương cùng gia đình ông Nguyễn Văn Triều chăm sóc đàn bò. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN
Dành những tình cảm đặc biệt cho người dân và vùng đất biên cương, từ năm 2020 đến nay, Thiếu tá Từ Văn Sương, nhân viên vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ea H’leo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) đã có cách làm sáng tạo, hỗ trợ những hộ nghèo ở xã biên giới Ia Lốp, huyện Ea Súp (Đắk Lắk). Năm 2021, Thiếu tá Từ Văn Sương đã gom góp số vốn hơn 200 triệu đồng của gia đình hỗ trợ 15 con bò cho hộ ông Nguyễn Văn Triều chăn nuôi theo mô hình bò sinh sản. Đến nay, đàn bò đã tăng lên 23 con, trong đó có 8 con bò đang sinh sản, bước đầu đem lại thành công. Ngoài ra, Thiếu tá Từ Văn Sương đang hỗ trợ mô hình tương tự cho một hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thôn Dự, xã Ia Lốp. Dự tính, Thiếu tá Từ Văn Sương sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình nuôi bò sinh sản, góp phần giúp người dân còn khó khăn ở biên giới tìm hướng đi mới trong phát triển kinh tế và ổn định đời sống ở vùng biên. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN