Đà Nẵng: Chăm sóc các nạn nhân chất độc da cam và Trẻ em bất hạnh

  • Trong ảnh: Nạn nhân da cam tại Trung tâm được học may. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
    Trong ảnh: Nạn nhân da cam tại Trung tâm được học may. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
  • Trong ảnh: Nạn nhân da cam tại Trung tâm được học nghề làm hương. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
    Trong ảnh: Nạn nhân da cam tại Trung tâm được học nghề làm hương. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
  • Trong ảnh: Lớp học vẽ của các nạn nhân da cam. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
    Trong ảnh: Lớp học vẽ của các nạn nhân da cam. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
  • Trong ảnh: Lớp học vẽ của các nạn nhân da cam tại Trung tâm. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
    Trong ảnh: Lớp học vẽ của các nạn nhân da cam tại Trung tâm. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
  • Trong ảnh: Nạn nhân da cam trong giờ học vẽ. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
    Trong ảnh: Nạn nhân da cam trong giờ học vẽ. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
  • Trong ảnh: Nạn nhân da cam kiểm tra, hoàn thiện các sản phẩm may. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
    Trong ảnh: Nạn nhân da cam kiểm tra, hoàn thiện các sản phẩm may. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
Trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và Trẻ em bất hạnh Đà Nẵng hiện đang chăm sóc 60 nạn nhân da cam từ 7 - 30 tuổi, đa phần bị dị tật bẩm sinh, hầu hết nói không ra lời hoặc nói rất chậm và nhút nhát … Hàng ngày, các nạn nhân được chăm sóc; dạy vẽ, chữ và học nghề làm hương, may, làm hoa…; dạy biết chào hỏi, vâng lời và tự chăm sóc bản thân. Bằng tình yêu thương, sự tận tâm, nhiệt huyết với công việc, nhân viên trung tâm đã giúp những mảnh đời không may mắn hết mặc cảm, tự tin hơn về bản thân; được làm việc, được khẳng định và hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN