Thông Tấn Xã Việt Nam
18/04/2025 - 07:41’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Công nghệ là đôi tay gieo ước mơ cho Thắm dạy chữ
Cô giáo Thắm tự tin truyền đạt kiến thức cho các em học sinh. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN
Nhờ mạng điện thoại di động, Thắm được kết bạn, giao lưu với bạn bè. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN
Thắm tự chăm sóc bản thân bằng đôi chân. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN
Thiệt thòi sinh ra đã không có đôi tay, Thắm càng trân trọng và yêu thương các em học sinh như người chị, người mẹ. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN
Những tiết học trực quan sinh động của Thắm đã lôi cuốn học sinh chăm chú lắng nghe. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN
Các em học sinh gần gũi, tình cảm để tiếp thêm niềm tin cho cô Thắm dạy chữ. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN
Không có hai cách tay, nhưng nhờ công nghệ thông tin nên Thắp đã soạn giáo án cho các tiết dạy học trên máy tính. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Văn hoá & Xã hội
Công nghệ là đôi tay gieo ước mơ cho Thắm dạy chữ
30/06/2024 17:25
|
TTXVN
|
Lê Thị Thắm, 27 tuổi ở xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) sinh ra hình hài không trọn vẹn vì thiếu hai tay. Với ý chí, nghị lực rèn viết bằng chân, Thắm đã xuất sắc vượt qua các cấp học. Tốt nghiệp THPT, Thắm ước mơ cháy bỏng làm cô giáo dạy chữ các em nhỏ, nhưng tuyệt vọng vì không có đôi tay. Nhiều đêm trằn trọc, Thắm đã tìm ra lời giải là áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy điện tử. Nỗ lực thi đỗ đại học ngành sư phạm tiếng Anh, Thắm ra trường được tuyển dụng đặc cách giáo viên ở quê nhà. Thắm cần mẫn dùng chân tự mày mò soạn giáo án điện tử trên máy tính để có bài giảng hay. Công nghệ là đôi tay để Thắm thấy đời ý nghĩa, hạnh phúc. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN
Công nghệ là đôi tay gieo ước mơ cho Thắm dạy chữ
Lê Thị Thắm, 27 tuổi ở xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) sinh ra hình hài không trọn vẹn vì thiếu hai tay. Với ý chí, nghị lực rèn viết bằng chân, Thắm đã xuất sắc vượt qua các cấp học. Tốt nghiệp THPT, Thắm ước mơ cháy bỏng làm cô giáo dạy chữ các em nhỏ, nhưng tuyệt vọng vì không có đôi tay. Nhiều đêm trằn trọc, Thắm đã tìm ra lời giải là áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy điện tử. Nỗ lực thi đỗ đại học ngành sư phạm tiếng Anh, Thắm ra trường được tuyển dụng đặc cách giáo viên ở quê nhà. Thắm cần mẫn dùng chân tự mày mò soạn giáo án điện tử trên máy tính để có bài giảng hay. Công nghệ là đôi tay để Thắm thấy đời ý nghĩa, hạnh phúc. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN
Công nghệ là đôi tay gieo ước mơ cho Thắm dạy chữ
Lê Thị Thắm, 27 tuổi ở xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) sinh ra hình hài không trọn vẹn vì thiếu hai tay. Với ý chí, nghị lực rèn viết bằng chân, Thắm đã xuất sắc vượt qua các cấp học. Tốt nghiệp THPT, Thắm ước mơ cháy bỏng làm cô giáo dạy chữ các em nhỏ, nhưng tuyệt vọng vì không có đôi tay. Nhiều đêm trằn trọc, Thắm đã tìm ra lời giải là áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy điện tử. Nỗ lực thi đỗ đại học ngành sư phạm tiếng Anh, Thắm ra trường được tuyển dụng đặc cách giáo viên ở quê nhà. Thắm cần mẫn dùng chân tự mày mò soạn giáo án điện tử trên máy tính để có bài giảng hay. Công nghệ là đôi tay để Thắm thấy đời ý nghĩa, hạnh phúc. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN
Công nghệ là đôi tay gieo ước mơ cho Thắm dạy chữ
Lê Thị Thắm, 27 tuổi ở xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) sinh ra hình hài không trọn vẹn vì thiếu hai tay. Với ý chí, nghị lực rèn viết bằng chân, Thắm đã xuất sắc vượt qua các cấp học. Tốt nghiệp THPT, Thắm ước mơ cháy bỏng làm cô giáo dạy chữ các em nhỏ, nhưng tuyệt vọng vì không có đôi tay. Nhiều đêm trằn trọc, Thắm đã tìm ra lời giải là áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy điện tử. Nỗ lực thi đỗ đại học ngành sư phạm tiếng Anh, Thắm ra trường được tuyển dụng đặc cách giáo viên ở quê nhà. Thắm cần mẫn dùng chân tự mày mò soạn giáo án điện tử trên máy tính để có bài giảng hay. Công nghệ là đôi tay để Thắm thấy đời ý nghĩa, hạnh phúc. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN
Công nghệ là đôi tay gieo ước mơ cho Thắm dạy chữ
Lê Thị Thắm, 27 tuổi ở xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) sinh ra hình hài không trọn vẹn vì thiếu hai tay. Với ý chí, nghị lực rèn viết bằng chân, Thắm đã xuất sắc vượt qua các cấp học. Tốt nghiệp THPT, Thắm ước mơ cháy bỏng làm cô giáo dạy chữ các em nhỏ, nhưng tuyệt vọng vì không có đôi tay. Nhiều đêm trằn trọc, Thắm đã tìm ra lời giải là áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy điện tử. Nỗ lực thi đỗ đại học ngành sư phạm tiếng Anh, Thắm ra trường được tuyển dụng đặc cách giáo viên ở quê nhà. Thắm cần mẫn dùng chân tự mày mò soạn giáo án điện tử trên máy tính để có bài giảng hay. Công nghệ là đôi tay để Thắm thấy đời ý nghĩa, hạnh phúc. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN
Công nghệ là đôi tay gieo ước mơ cho Thắm dạy chữ
Lê Thị Thắm, 27 tuổi ở xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) sinh ra hình hài không trọn vẹn vì thiếu hai tay. Với ý chí, nghị lực rèn viết bằng chân, Thắm đã xuất sắc vượt qua các cấp học. Tốt nghiệp THPT, Thắm ước mơ cháy bỏng làm cô giáo dạy chữ các em nhỏ, nhưng tuyệt vọng vì không có đôi tay. Nhiều đêm trằn trọc, Thắm đã tìm ra lời giải là áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy điện tử. Nỗ lực thi đỗ đại học ngành sư phạm tiếng Anh, Thắm ra trường được tuyển dụng đặc cách giáo viên ở quê nhà. Thắm cần mẫn dùng chân tự mày mò soạn giáo án điện tử trên máy tính để có bài giảng hay. Công nghệ là đôi tay để Thắm thấy đời ý nghĩa, hạnh phúc. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN
Công nghệ là đôi tay gieo ước mơ cho Thắm dạy chữ
Lê Thị Thắm, 27 tuổi ở xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) sinh ra hình hài không trọn vẹn vì thiếu hai tay. Với ý chí, nghị lực rèn viết bằng chân, Thắm đã xuất sắc vượt qua các cấp học. Tốt nghiệp THPT, Thắm ước mơ cháy bỏng làm cô giáo dạy chữ các em nhỏ, nhưng tuyệt vọng vì không có đôi tay. Nhiều đêm trằn trọc, Thắm đã tìm ra lời giải là áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy điện tử. Nỗ lực thi đỗ đại học ngành sư phạm tiếng Anh, Thắm ra trường được tuyển dụng đặc cách giáo viên ở quê nhà. Thắm cần mẫn dùng chân tự mày mò soạn giáo án điện tử trên máy tính để có bài giảng hay. Công nghệ là đôi tay để Thắm thấy đời ý nghĩa, hạnh phúc. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN
Công nghệ là đôi tay gieo ước mơ cho Thắm dạy chữ
Lê Thị Thắm, 27 tuổi ở xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) sinh ra hình hài không trọn vẹn vì thiếu hai tay. Với ý chí, nghị lực rèn viết bằng chân, Thắm đã xuất sắc vượt qua các cấp học. Tốt nghiệp THPT, Thắm ước mơ cháy bỏng làm cô giáo dạy chữ các em nhỏ, nhưng tuyệt vọng vì không có đôi tay. Nhiều đêm trằn trọc, Thắm đã tìm ra lời giải là áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy điện tử. Nỗ lực thi đỗ đại học ngành sư phạm tiếng Anh, Thắm ra trường được tuyển dụng đặc cách giáo viên ở quê nhà. Thắm cần mẫn dùng chân tự mày mò soạn giáo án điện tử trên máy tính để có bài giảng hay. Công nghệ là đôi tay để Thắm thấy đời ý nghĩa, hạnh phúc. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới