Bình Phước: Chàng trai bán chè với niềm đam mê sưu tầm “cổ vật”

  • Trong ảnh: Chàng trai 9X bên cổ vật sưu tầm. Ảnh: K GỬIH -TTXVN
    Trong ảnh: Chàng trai 9X bên cổ vật sưu tầm. Ảnh: K GỬIH -TTXVN
  • Trong ảnh: Chàng trai 9X bên cổ vật sưu tầm. Ảnh: K GỬIH -TTXVN
    Trong ảnh: Chàng trai 9X bên cổ vật sưu tầm. Ảnh: K GỬIH -TTXVN
  • Trong ảnh: Chàng trai 9X bên cổ vật sưu tầm. Ảnh: K GỬIH -TTXVN
    Trong ảnh: Chàng trai 9X bên cổ vật sưu tầm. Ảnh: K GỬIH -TTXVN
  • Trong ảnh: Chàng trai 9X bên cổ vật sưu tầm. Ảnh: K GỬIH -TTXVN
    Trong ảnh: Chàng trai 9X bên cổ vật sưu tầm. Ảnh: K GỬIH -TTXVN
  • Trong ảnh: Chàng trai 9X bên cổ vật sưu tầm. Ảnh: K GỬIH -TTXVN
    Trong ảnh: Chàng trai 9X bên cổ vật sưu tầm. Ảnh: K GỬIH -TTXVN
Tại thôn 2, xã Thiện Hưng, vùng biên huyện Bù Đốp, (Bình Phước) rất ít ai biết đến về chàng trai bán chè 9X Nguyễn Tấn Thủ, sinh năm 1991 lại có một “bảo tàng” sưu tầm hàng trăm “cổ vật” từ vài chục đến vài trăm năm tuổi. Ai từng đến một lần nơi đây cũng khen ngợi. Đây là những đồ vật được sử dụng trong đời sống sinh hoạt, sản xuất của các dân tộc thiểu số trong và ngoài tỉnh. Khu trưng bày với hàng trăm thứ cổ vật khác nhau. Từ cái cuốc, cái cày bằng gỗ cũ chưa xác định năm tuổi đến các loại chum, chóe, gùi, xà gạc, cồng chiềng, trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số… Từng cổ vật đều toát lên mình vẻ đặc trưng riêng của từng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: K GỬIH -TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN