Bình Dương: Tự hào là cô gái trên xe tăng dẫn bộ đội tiến vào giải phóng Sài Gòn

  • Trong ảnh: Cô gái Nguyễn Thị Ngọc Mỹ đội nón tai bèo ngồi trên xe tăng hướng dẫn bộ đội tiến vào giải phóng Sài Gòn trong cuộc tổng tiến công mùa Xuân năm 1975. Ảnh: Nhân vật cung cấp
    Trong ảnh: Cô gái Nguyễn Thị Ngọc Mỹ đội nón tai bèo ngồi trên xe tăng hướng dẫn bộ đội tiến vào giải phóng Sài Gòn trong cuộc tổng tiến công mùa Xuân năm 1975. Ảnh: Nhân vật cung cấp
  • Trong ảnh: Cô gái Nguyễn Thị Ngọc Mỹ đội nón tai bèo ngồi trên xe tăng hướng dẫn bộ đội tiến vào giải phóng Sài Gòn trong cuộc tổng tiến công mùa Xuân năm 1975  (ảnh tư liệu).  Ảnh: Nhân vật cung cấp
    Trong ảnh: Cô gái Nguyễn Thị Ngọc Mỹ đội nón tai bèo ngồi trên xe tăng hướng dẫn bộ đội tiến vào giải phóng Sài Gòn trong cuộc tổng tiến công mùa Xuân năm 1975 (ảnh tư liệu). Ảnh: Nhân vật cung cấp
  • Trong ảnh: Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ. Ảnh: Nguyễn Văn Việt-TTXVN
    Trong ảnh: Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ. Ảnh: Nguyễn Văn Việt-TTXVN
  • Trong ảnh: Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ giới thiệu tư liệu truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Ảnh: Nguyễn Văn Việt-TTXVN
    Trong ảnh: Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ giới thiệu tư liệu truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Ảnh: Nguyễn Văn Việt-TTXVN
Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020), phóng viên TTXVN tại Bình Dương đã về phường Lái Thiêu, thành phố Thuận A để tìm nhân chứng lịch sử, bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, cô gái trẻ năm xưa đã leo lên xe tăng dẫn đường cho đoàn quân chủ lực tiến về giải phóng Sài Gòn trong cuộc tổng tiến công mùa Xuân năm 1975. Ảnh: Nguyễn Văn Việt-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN