-
Đến nay, cuộc sống bình thường mới của Phạm Anh Thư đã trở lại, cô sinh viên quay lại trường học viết tiếp những giấc mơ trong tương lai. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
-
Phạm Anh thư quay trở lại Bệnh viện Phổi Trung ương tái khám sau 1 năm ghép phổi, các kết quả của em đều bình thường và tốt. Anh: Minh Quyết - TTXVN
-
Sự thành công của ca ghép phổi là thành tựu tiêu biểu của ngành y tế Việt Nam, góp phần mang lại những giá trị to lớn cho sức khỏe người bệnh và nhân dân. Ảnh: TTXVN phát
-
Ê kíp phẫu thuật ghép phổi cho bệnh nhân Thư vào đêm 30 Tết Giáp Thìn. Ảnh: TTXVN phát
-
Ghép phổi là kỹ thuật khó nhất trong các kỹ thuật ghép tạng, đòi hỏi sự phối hợp nghiêm ngặt của tất cả các bộ phận, các bác sĩ, chuyên gia. Ngoài ra, quá trình chăm sóc hậu phẫu cũng là yếu tố quyết định sự sống còn của người bệnh. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
-
Bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương khám cho bệnh nhân Thư trong quá trình hồi phục sau ghép phổi. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
-
Niềm vui của bác sĩ và bệnh nhân Phạm Anh Thư khi sức khỏe của bệnh nhân tiến triển tốt. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
-
Niềm vui của bác sĩ và bệnh nhân Phạm Anh Thư cùng đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Phổi trung ương khi sức khỏe của bệnh nhân tiến triển tốt. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
-
Đến nay, cuộc sống bình thường mới của Phạm Anh Thư đã trở lại. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
-
Đến nay, trở lại trường, Thư đã chuyển sang theo học ngành truyền thông với mong muốn được truyền đi cảm hứng tích cực về việc “Cho đi là còn mãi”. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
-
Sự hồi sinh của lá phổi phép màu. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
-
Một năm qua, cuộc sống bình thường mới của Thư như đã dần trở lại bình thường. Thư chia sẻ: Em có thể tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, tham gia đội văn nghệ ở trường. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
-
Một năm qua, cuộc sống bình thường mới của Thư như đã dần trở lại bình thường. Thư chia sẻ: Em có thể tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, tham gia đội văn nghệ ở trường. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
-
Phạm Anh thư quay trở lại Bệnh viện Phổi Trung ương tái khám sau 1 năm ghép phổi. Anh: Minh Quyết - TTXVN
-
Phạm Anh thư quay trở lại Bệnh viện Phổi Trung ương tái khám sau 1 năm ghép phổi, cô cũng bày tỏ mong muốn học xong, sẽ được trở lại chính nơi đã tái sinh mình thêm một lần nữa, để cống hiến sức khỏe cho công tác chăm sóc người bệnh. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
-
Sự lạc quan của Thư truyền năng lượng tích cực trong cuộc sống. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
-
Sự hồi sinh thần kỳ của lá phổi phép màu. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
-
Đến nay, trở lại trường, Thư đã chuyển sang theo học ngành truyền thông với mong muốn được truyền đi cảm hứng tích cực về việc “Cho đi là còn mãi”. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN