40 năm giải phóng Campuchia khỏi chế độ Khmer Đỏ: Dấu ấn tình hữu nghị đoàn kết quốc tế trong chiến thắng Pol Pot

  • Trong ảnh: Đài tưởng niệm Đoàn 125 Campuchia (xã Long Giao, Cẩm Mỹ, Đồng Nai), nơi khắc ghi tình hữu nghị, đoàn kết giữa Việt Nam - Campuchia trong chiến thắng bè lũ Pol Pot. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
    Trong ảnh: Đài tưởng niệm Đoàn 125 Campuchia (xã Long Giao, Cẩm Mỹ, Đồng Nai), nơi khắc ghi tình hữu nghị, đoàn kết giữa Việt Nam - Campuchia trong chiến thắng bè lũ Pol Pot. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
  • Trong ảnh: Nơi an nghỉ của các chiến sĩ Đoàn 125 Campuchia (tại xã Long Giao, Cẩm Mỹ, Đồng Nai) luôn được chiến sỹ quân đội Việt Nam chăm lo nhang khói. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
    Trong ảnh: Nơi an nghỉ của các chiến sĩ Đoàn 125 Campuchia (tại xã Long Giao, Cẩm Mỹ, Đồng Nai) luôn được chiến sỹ quân đội Việt Nam chăm lo nhang khói. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
  • Trong ảnh: Là chiến trường ác liệt năm xưa, đến nay, Xa Mát đã trở thành cửa khẩu quốc tế sôi động về thương mại và là nơi giao lưu nhân dân hai nước. Ảnh: Đức Hoảnh - TTXVN
    Trong ảnh: Là chiến trường ác liệt năm xưa, đến nay, Xa Mát đã trở thành cửa khẩu quốc tế sôi động về thương mại và là nơi giao lưu nhân dân hai nước. Ảnh: Đức Hoảnh - TTXVN
  • Trong ảnh: Đại tá Hà Xuân Thành (phải) và Trung tá Kiều Quang Thạch giở lại những trang sử về thời kỳ tham gia quân tình nguyện, giúp đỡ Campuchia trên Mặt trận 779. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
    Trong ảnh: Đại tá Hà Xuân Thành (phải) và Trung tá Kiều Quang Thạch giở lại những trang sử về thời kỳ tham gia quân tình nguyện, giúp đỡ Campuchia trên Mặt trận 779. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
  • Trong ảnh: Du khách quốc tế thăm Nhà trưng bày chứng tích tội ác của bọn Pol Pot tại khu Nhà mồ Ba Chúc, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
    Trong ảnh: Du khách quốc tế thăm Nhà trưng bày chứng tích tội ác của bọn Pol Pot tại khu Nhà mồ Ba Chúc, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
  • Trong ảnh: Chùa Phi Lai (thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) - nơi quân Pol Pot giết rất nhiều người nay đã được trùng tu khang trang. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
    Trong ảnh: Chùa Phi Lai (thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) - nơi quân Pol Pot giết rất nhiều người nay đã được trùng tu khang trang. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
  • Trong ảnh: Nhà mồ Ba Chúc tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang là di tích lịch sử cấp quốc gia nới lưu giữ, trưng bày 1.159 bộ hài cốt của người dân bị Pol Pot giết hại. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
    Trong ảnh: Nhà mồ Ba Chúc tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang là di tích lịch sử cấp quốc gia nới lưu giữ, trưng bày 1.159 bộ hài cốt của người dân bị Pol Pot giết hại. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
Những ký ức về tinh thần đoàn kết chiến đấu của quân dân Campuchia và Việt Nam sau 40 năm chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot (7/1/1979 - 7/1/2018). Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN