-
Nhân dân Thủ đô Hà Nội chăm chú theo dõi tin chiến thắng qua báo chí hàng ngày và tại các khu vực triển lãm trong thành phố (1972). Ảnh: TTXVN
-
Đường phố Hà Nội trong những ngày giặc Mỹ đánh phá ác liệt cuối tháng 12/1972. Ảnh: TTXVN
-
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm các chiến sĩ tự vệ khu phố K và T (Hà Nội) đã chiến đấu dũng cảm mưu trí, bắn rơi máy bay E111 của Mỹ đêm 22/12/1972. Ảnh: Ngọc Quán - TTXVN
-
Phi công Mỹ bị bắt sống bên xác máy bay (1972). Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Xác máy bay ném bom B-52 của Mỹ bị quân và dân Hà Nội bắn rơi đêm 26/12/1972. Ảnh: TTXVN
-
Xác máy bay B-52 bị bắn rơi vào 23h ngày 27/12/1972 trên phố Hoàng Hoa Thám, Hà Nội. Ảnh: Minh Trường - TTXVN
-
Tự vệ xí nghiệp Đóng xe ca quận Ba Đình, Hà Nội đánh trả máy bay Mỹ trong “12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không” (1972). Ảnh: Minh Lộc-TTXVN
-
Các chiến sĩ tự vệ của Nhà máy thiết bị bưu điện Hà Nội khẩn trương tu sửa nắp hầm, chuẩn bị tốt hầm hào chiến đấu (5/1972). Ảnh: Ngọc Quán - TTXVN
-
Trong những ngày cuối tháng 12/1972, giặc Mỹ đánh phá ác liệt Hà Nội, phụ nữ, trẻ em và người già tạm thời rời Thủ đô đi sơ tán góp phần đánh thắng giặc Mỹ. Ảnh: TTXVN
-
Trận địa pháo cao xạ của tự vệ Xí nghiệp xe ca khu phố Ba Đình (Hà Nội) bắn máy bay Mỹ trong đêm tháng 12/1972. Ảnh: Minh Lộc – TTXVN
-
Tự vệ khu phố B Hà Nội nổ súng quyết liệt đánh trả máy bay B.52 của giặc Mỹ đến gây tội ác ở Thủ đô đêm 20 rạng 21/12/1972. Ảnh: Thế Trung-TTXVN
-
Xác chiếc máy bay B.52 của giặc Mỹ đến gây tội ác ở Hà Nội bị quân dân Thủ đô bắn tan xác ngày 22/12/1972. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Một đoạn phố Lý Quốc Sư, Hà Nội bị máy bay B-52 ném bom phá huỷ (1972). Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Lực lượng pháo phòng không Thủ đô ngoan cường, dũng cảm chiến đấu bắn máy bay Mỹ trong chiến dịch "Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không", tháng 12/1972. Chiến thắng oanh liệt của trận quyết chiến chiến lược 12 ngày đêm trên bầu trời Hà Nội đã góp phần quyết định “đánh cho Mỹ cút” sau khi Hiệp định Paris được ký kết, tạo tiền đề “đánh cho ngụy nhào” vào mùa Xuân năm 1975. Ảnh: TTXVN
-
Phân đội 57 bộ đội tên lửa bảo vệ Thủ đô đã bắn rơi tại chỗ chiếc máy bay Mỹ thứ 3.700 ngày 27/61972 trên vùng trời Hà Nội. Ảnh: Ngọc Quán - TTXVN
-
Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân, ngày 30/12/1972, lực lượng nòng cốt cùng quân và dân Thủ đô đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng không quân của Mỹ vào Hà Nội. Ảnh: TTXVN
-
Các lực lượng phòng không Hà Nội tạo thành lưới lửa trên bầu trời Thủ đô, bắn rơi nhiều máy bay Mỹ trong trận 12 ngày đêm tháng 12/1972. Ảnh: TTXVN
-
Các chiến sỹ đại đội 3 đoàn X pháo cao xạ bảo vệ Thủ đô mưu trí, dũng cảm, nổ súng kịp thời và chính xác, góp phần bắn rơi nhiều máy bay Mỹ. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Từ đêm 18 đến hết ngày 29/12/1972, Mỹ đã điều động hơn 700 lần chiếc máy bay B-52 và gần 2.000 lần chiếc máy bay chiến thuật như F4, F111, F105…ném bom, đánh phá Hà Nội, Hải Phòng và nhiều thành phố ở miền Bắc. Trong ảnh: Máy bay B-52 của Mỹ ném bom xuống các thành phố, làng quê miền Bắc Việt Nam. Ảnh: Tư liệu TTXVN
-
Tự vệ Nhà máy X Hà Nội nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí chiến đấu mỗi khi có báo động để bảo vệ Nhà máy, bảo vệ Thủ đô. Ảnh: Trần Sinh-TTXVN phát
-
Tự vệ trường Đại học Tổng hợp Hà Nội ghi tên tòng quân chống Mỹ cứu nước hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Đảng và Chính phủ Việt Nam (1972). Ảnh: Ngọc Quán - TTXVN
-
Các chiến sĩ tự vệ nhà máy Y (Hà Nội) mít tinh hưởng ứng tuyên bố của Chính phủ ngày 26/10/1972, quyết tâm đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ. Ảnh: Ngọc Quán - TTXVN
-
Triệt để chấp hành mệnh lệnh chiến đấu của Bộ Tổng tư lệnh, tiểu đoàn 77 bộ đội tên lửa hạ quyết tâm luôn nêu cao tinh thần cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, bắn rơi máy bay Mỹ ngay từ quả đạn đầu tiên (1972). Ảnh: Hứa Kiểm - TTXVN
-
Trong những trận chiến đấu ác liệt với máy bay B52 của Mỹ, dân quân xã Giang Biên, huyện Gia Lâm (Hà Nội) luôn cảnh giác, tổ chức trạm cảnh giới phục vụ chiến đấu phòng không (1972). Ảnh: Ngọc Quán - TTXVN
-
Công nhân Cảng Hải Phòng đẩy mạnh tu sửa và làm mới nhiều hầm hào để vừa phòng tránh bom Mỹ vừa làm nơi chiến đấu (1972). Ảnh: Bảo Hanh - TTXVN
-
Lễ tiễn thanh niên công ty xây lắp nhà ở Hà Nội tòng quân lên đường chống Mỹ cứu nước (1972). Ảnh: Duy Nhân - TTXVN
-
Tổ "Tay súng, tay búa", đại đội phân xưởng nhuộm, nhà máy dệt kim Đông Xuân Hà Nội luyện chắc tay súng, sẵn sàng chiến đấu (1972). Ảnh: Trần Phác - TTXVN
-
Đội trực chiến của dân quân huyện Từ Liêm, Hà Nội sẵn sàng chiến đấu, góp phần bắn rơi nhiều máy bay Mỹ (1972). Ảnh: Trần Đình Thảo - TTXVN
-
Trận địa pháo cao xạ bảo vệ Thủ đô nổ súng giáng trả đích đáng máy bay Mỹ (1972). Ảnh: TTXVN
-
Tự vệ Nhà máy Y Hà Nội nổ súng quyết liệt đánh trả máy bay Mỹ (1972). Ảnh: Ngọc Quán - TTXVN