Vĩnh Long: Cô giáo cảm hóa học sinh cá biệt bằng tình yêu thương

  • Trong ảnh: Cô Bùi Lê Xuân Trang động viên em Nguyễn Thái Quyên (hiện đã không còn là học sinh cá biệt) trong giờ sinh hoạt lớp. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN
    Trong ảnh: Cô Bùi Lê Xuân Trang động viên em Nguyễn Thái Quyên (hiện đã không còn là học sinh cá biệt) trong giờ sinh hoạt lớp. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN
  • Trong ảnh: Cô Bùi Lê Xuân Trang tham gia một buổi sinh hoạt nhóm của học sinh lớp 11A1. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN
    Trong ảnh: Cô Bùi Lê Xuân Trang tham gia một buổi sinh hoạt nhóm của học sinh lớp 11A1. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN
  • Trong ảnh: Cô Bùi Lê Xuân Trang thăm chuồng nuôi chim cút của em Nguyễn Thái Quyên (trái), hiện không còn là học sinh cá biệt của lớp. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN
    Trong ảnh: Cô Bùi Lê Xuân Trang thăm chuồng nuôi chim cút của em Nguyễn Thái Quyên (trái), hiện không còn là học sinh cá biệt của lớp. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN
Cô Bùi Lê Xuân Trang, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1, Trường Trung học Phổ thông Vĩnh Xuân (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) là cầu nối giúp học sinh đoàn kết để đạt kết quả cao trong học tập. Đặc biệt, đối với học sinh cá biệt, Cô cảm hóa bằng chính sự yêu thương của bản thân, cũng như khích lệ tình bạn chân thành cùng sự quan tâm, sẻ chia của tập thể lớp, giúp các em mở lòng với bạn bè, không còn thái độ tự ti. Câu chuyện đẹp về tình cảm thầy trò đã được học sinh lớp 11A1 tái hiện qua tác phẩm “Xương rồng không gai”, đã đoạt giải Đặc biệt của Cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” do Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN