Vị sư hết lòng vì sự phát triển của quê hương, phum sóc Bạc Liêu

  • Hòa thượng Lý Sa Mouth đã đề xuất xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động của “Tổ dòng tộc tự quản về ANTT” góp phần giữ gìn an ninh trật tự địa phương. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN
    Hòa thượng Lý Sa Mouth đã đề xuất xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động của “Tổ dòng tộc tự quản về ANTT” góp phần giữ gìn an ninh trật tự địa phương. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN
  • Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng trao quà đến Hòa thượng Lý Sa Mouth tại buổi họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN
    Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng trao quà đến Hòa thượng Lý Sa Mouth tại buổi họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN
Đã ở độ tuổi gần 80, nhưng Hòa thượng Lý Sa Mouth, Trụ trì chùa Sê-rây Vong-sa Chey-ya-ram (còn gọi là chùa Đìa Muồng) ở ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) vẫn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc Khmer; đặc biệt là Hòa thượng đã phát huy vai trò, uy tín của mình trong công tác tuyên truyền cho đồng bào chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung tay bảo đảm an ninh trật tự, góp phần điểm tô phum sóc Bạc Liêu ngày thêm giàu đẹp, đoàn kết và phát triển. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN