Về địa chỉ đỏ giáo dục cách mạng lịch sử

  • Một góc bến Hòn Hèo, nơi Tàu C235 có các mảnh vỡ văng lên được người dân tìm thấy. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
    Một góc bến Hòn Hèo, nơi Tàu C235 có các mảnh vỡ văng lên được người dân tìm thấy. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
  • Mảnh vỡ Tàu 235 được trưng bày tại địa điểm lưu niệm sự kiện Tàu C235 (đường Hồ Chí Minh trên biển) tại bến Hòn Hèo, phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hoà. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
    Mảnh vỡ Tàu 235 được trưng bày tại địa điểm lưu niệm sự kiện Tàu C235 (đường Hồ Chí Minh trên biển) tại bến Hòn Hèo, phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hoà. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
  • Học sinh tham gia trải nghiệm vẽ tàu C235 tại địa điểm lưu niệm sự kiện Tàu C235 (đường Hồ Chí Minh trên biển), phường Đông Ninh Hòa. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
    Học sinh tham gia trải nghiệm vẽ tàu C235 tại địa điểm lưu niệm sự kiện Tàu C235 (đường Hồ Chí Minh trên biển), phường Đông Ninh Hòa. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
  • Tri ân những Anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống cho đất nước độc lập, tự do, hạnh phúc tại địa điểm lưu niệm sự kiện Tàu C235 (đường Hồ Chí Minh trên biển) phường Đông Ninh Hòa Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
    Tri ân những Anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống cho đất nước độc lập, tự do, hạnh phúc tại địa điểm lưu niệm sự kiện Tàu C235 (đường Hồ Chí Minh trên biển) phường Đông Ninh Hòa Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
  • Học sinh địa bàn tỉnh Khánh Hoà lắng nghe những câu chuyện lịch sử về Bến Hòn Hèo, Tàu C235 và giao lưu cùng bà Phạm Thị Hường (trú phường Đông Ninh Hòa), nhân viên hậu cần bến Hòn Hèo. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
    Học sinh địa bàn tỉnh Khánh Hoà lắng nghe những câu chuyện lịch sử về Bến Hòn Hèo, Tàu C235 và giao lưu cùng bà Phạm Thị Hường (trú phường Đông Ninh Hòa), nhân viên hậu cần bến Hòn Hèo. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
  • Bà Phạm Thị Hường (trú phường Đông Ninh Hòa), nhân viên hậu cần bến Hòn Hèo một trong những nhân chứng sự kiện Tàu C235 năm 1968 thường xuyên đến địa điểm lưu niệm thăm viếng các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
    Bà Phạm Thị Hường (trú phường Đông Ninh Hòa), nhân viên hậu cần bến Hòn Hèo một trong những nhân chứng sự kiện Tàu C235 năm 1968 thường xuyên đến địa điểm lưu niệm thăm viếng các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
  • Học sinh lắng nghe bà Phạm Thị Hường (trú phường Đông Ninh Hòa), nhân viên hậu cần bến Hòn Hèo kể về những câu chuyện lịch sử, sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ và Tàu C235 năm 1968. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
    Học sinh lắng nghe bà Phạm Thị Hường (trú phường Đông Ninh Hòa), nhân viên hậu cần bến Hòn Hèo kể về những câu chuyện lịch sử, sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ và Tàu C235 năm 1968. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
  • Học sinh trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà về với địa chỉ đỏ thực hiện nghi thức chào cờ tại Di tích lịch sử-văn hóa Quốc gia - Điạ điểm lưu niệm sự kiện Tàu C235. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
    Học sinh trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà về với địa chỉ đỏ thực hiện nghi thức chào cờ tại Di tích lịch sử-văn hóa Quốc gia - Điạ điểm lưu niệm sự kiện Tàu C235. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
Những ngày tháng Tư lịch sử, tuổi trẻ Khánh Hòa có những chuyến đi về các địa chỉ đỏ, lắng nghe những câu chuyện cách mạng, giáo dục tình yêu quê hương, đất nước. Từ đó, bồi đắp cho thế hệ trẻ thêm quyết tâm, ý chí học tập, yêu thương và phát triển bản thân, cống hiến cho quê hương đất nước. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN