Trường Văn hóa Công an nhân dân IV - nơi những ước mơ được chắp cánh

  • Giờ học ngoại ngữ được trang bị các thiết bị hiện đại, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận phương pháp học tập trực quan, sinh động và nâng cao kỹ năng ngoại ngữ. Ảnh: Giang Phương - TTXVN
    Giờ học ngoại ngữ được trang bị các thiết bị hiện đại, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận phương pháp học tập trực quan, sinh động và nâng cao kỹ năng ngoại ngữ. Ảnh: Giang Phương - TTXVN
  • Tiết học đầu tiên tại Trường Văn hóa Công an nhân dân IV, nơi học sinh được tạo điều kiện phát triển kiến thức và kỹ năng. Ảnh: Giang Phương - TTXVN
    Tiết học đầu tiên tại Trường Văn hóa Công an nhân dân IV, nơi học sinh được tạo điều kiện phát triển kiến thức và kỹ năng. Ảnh: Giang Phương - TTXVN
  • Trường Văn hóa Công an nhân dân IV tại Tây Ninh trở thành mái nhà chung của những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trong năm học đầu tiên. Ảnh: Giang Phương - TTXVN
    Trường Văn hóa Công an nhân dân IV tại Tây Ninh trở thành mái nhà chung của những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trong năm học đầu tiên. Ảnh: Giang Phương - TTXVN
  • Thầy cô quan tâm, hướng dẫn học sinh từ học tập đến sinh hoạt hằng ngày, rèn nền nếp và tính tự lập. Ảnh: Giang Phương - TTXVN
    Thầy cô quan tâm, hướng dẫn học sinh từ học tập đến sinh hoạt hằng ngày, rèn nền nếp và tính tự lập. Ảnh: Giang Phương - TTXVN
  • Từ mái trường đặc biệt, những học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm điểm tựa để nuôi dưỡng ước mơ và hướng tới tương lai. Ảnh: Giang Phương - TTXVN
    Từ mái trường đặc biệt, những học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm điểm tựa để nuôi dưỡng ước mơ và hướng tới tương lai. Ảnh: Giang Phương - TTXVN
  • Trường Văn hóa Công an nhân dân IV tại Tây Ninh, nơi 95 học sinh khóa học đầu tiên sẽ tự tin bước vào năm học mới, từng bước làm quen với môi trường nội trú. Ảnh: Giang Phương - TTXVN
    Trường Văn hóa Công an nhân dân IV tại Tây Ninh, nơi 95 học sinh khóa học đầu tiên sẽ tự tin bước vào năm học mới, từng bước làm quen với môi trường nội trú. Ảnh: Giang Phương - TTXVN
Những ngày đầu năm học mới, ở ngôi trường Trường Văn hóa Công an nhân dân IV tại Tây Ninh lần đầu vang lên tiếng trống khai trường, 95 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt đã bắt đầu một hành trình mới. Những học sinh này là con thương binh, liệt sĩ Công an nhân dân, trẻ em dân tộc thiểu số và học sinh thuộc diện bảo trợ xã hội, có hoàn cảnh khó khăn. Ngôi trường sẽ trở thành mái nhà chung, nơi những đứa trẻ được chở che, học tập, rèn luyện và tự tin nuôi dưỡng những ước mơ. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN