-
Nhiều người hâm mộ đã có mặt từ rất sớm để lựa chọn vị trí xem thuận lợi nhất. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN
-
Màn hình Led khổng lồ có kích thước 12m x 7m tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN
-
Hai bố con anh Đặng Hải Triều, phường Hoà Hưng, có mặt từ rất sớm để chọn cho mình vị trí tốt nhất cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN
-
Chỉ cần cùng đam mê yêu bóng đá, mọi người đều có thể trở thành một nhóm. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN
-
Nhiều người hâm mộ đã có mặt từ rất sớm để lựa chọn vị trí xem thuận lợi nhất. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN
-
Người hâm mộ ngồi trật tự chuẩn bị xem trận bán kết qua màn hình Led khổng lồ có kích thước 12m x 7m tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN
-
Gia đình anh Cotin (Nga), phường Tân Sơn Nhì, hòa cùng triệu trái tim người Việt tiếp lửa tới U23 Việt Nam. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN
-
Phố đi bộ Nguyễn Huệ nhìn từ trên cao. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN
-
Nhóm bạn trẻ mang theo cờ Tổ quốc để tiếp lửa cùng đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN
-
Cờ Tổ quốc cỡ lớn được treo trước một quán cà phê cho người hâm mộ cổ vũ U23 Việt Nam. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
-
Phố đi bộ Nguyễn Huệ là điểm đến quen thuộc của người hâm mộ bóng đá TP. Hồ Chí Minh, được trang bị 6 màn hình LED rộng chiếu trận bán kết U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
-
Anh Vương Trường Xuân Anh, chủ quán Tân Long Ký sẵn sàng khuyến mãi giảm giá cho thực khách xem trận U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
-
Cờ Tổ quốc gắn sẵn trên xe máy của một người hâm mộ để chuẩn bị “đi bão” nếu U23 lọt vào chung kết. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
-
Phố đi bộ Nguyễn Huệ nhìn từ trên cao. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN