TP. Hồ Chí Minh: Chuyện về người thương binh “hồi sinh” một dòng kênh

  • Trong ảnh: Sau hơn 2 giờ làm việc buổi sáng, ông Nguyễn Ngọc Đức chở số rác đã vớt trên kênh Chiến Lược đến nơi tập kết rác của Thành phố. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN.
    Trong ảnh: Sau hơn 2 giờ làm việc buổi sáng, ông Nguyễn Ngọc Đức chở số rác đã vớt trên kênh Chiến Lược đến nơi tập kết rác của Thành phố. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN.
  • Trong ảnh: Niềm vui bên cháu ngoại của ông Nguyễn Ngọc Đức sau giờ vớt rác. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
    Trong ảnh: Niềm vui bên cháu ngoại của ông Nguyễn Ngọc Đức sau giờ vớt rác. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
  • Trong ảnh: Người thương binh  Nguyễn Ngọc Đức đã góp phần hồi sinh dòng kênh Chiến Lược, đoạn qua phường Bình Trị Đông, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN,
    Trong ảnh: Người thương binh Nguyễn Ngọc Đức đã góp phần hồi sinh dòng kênh Chiến Lược, đoạn qua phường Bình Trị Đông, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN,
  • Trong ảnh: Buổi sáng mỗi ngày, ông Nguyễn Ngọc Đức vớt đầy chiếc thùng được rác có dung tích hơn nửa khối (ảnh chụp tháng 3/2020). Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
    Trong ảnh: Buổi sáng mỗi ngày, ông Nguyễn Ngọc Đức vớt đầy chiếc thùng được rác có dung tích hơn nửa khối (ảnh chụp tháng 3/2020). Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
  • Trong ảnh: Buổi sáng mỗi ngày, ông Nguyễn Ngọc Đức vớt đầy chiếc thùng được rác có dung tích hơn nửa khối (ảnh chụp tháng 3/2020). Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
    Trong ảnh: Buổi sáng mỗi ngày, ông Nguyễn Ngọc Đức vớt đầy chiếc thùng được rác có dung tích hơn nửa khối (ảnh chụp tháng 3/2020). Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Đã hơn 6 năm qua, hai lần mỗi ngày, người thương binh 4/4 Nguyễn Ngọc Đức (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh lại cần mẫn vớt rác trên dòng kênh Chiến Lược. Việc làm kiên trì, của người thương binh ấy không chỉ làm sống lại một con kênh chết mà còn góp phần xây dựng ý thức bảo vệ môi trường cho người dân trong khu vực. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN