Thông Tấn Xã Việt Nam
02/08/2025 - 14:37’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
"Tinh thần tương thân, tương ái" trong cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Tây Nghệ An
Người dân vùng lũ xã biên giới Mỹ Lý (Nghệ An) nhận hàng cứu trợ. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
Các đoàn thiện nguyện trao nhu yếu phẩm và tiền mặt cho bà con bị lũ càn quét tại xã biên giới Mỹ Lý (Nghệ An). Ảnh: Văn Tý-TTXVN
Một điểm cứu trợ bên Quốc lộ 7 tại xã Tương Dương (Nghệ An). Ảnh: Văn Tý-TTXVN
Các đoàn thiện nguyện trao nhu yếu phẩm và tiền mặt cho bà con bị lũ càn quét tại xã biên giới Mỹ Lý (Nghệ An). Ảnh: Văn Tý-TTXVN
Đoàn thiện nguyện cùng các đơn vị vận chuyển hàng cứu trợ vào bản Lau, huyện Tương Dương (Nghệ An). Ảnh: Văn Tý-TTXVN
Các đoàn thiện nguyện đến trao quà cho bà con bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại xã biên giới Mỹ Lý (Nghệ An). Ảnh: Văn Tý-TTXVN
Hàng cứu trợ được vận chuyển bằng thuyền về bản Xiềng Trên, xã Mỹ Lý (Nghệ An). Ảnh: Văn Tý-TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Văn hoá & Xã hội
"Tinh thần tương thân, tương ái" trong cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Tây Nghệ An
28/07/2025 22:07
|
TTXVN
|
Những ngày qua, sau trận lũ lịch sử tràn qua miền Tây Nghệ An, hình ảnh hàng ngàn người dân từ khắp nơi đổ về các vùng bị ảnh hưởng để cứu trợ, trở thành biểu tượng của tinh thần tương thân, tương ái. Tại những nơi bị thiệt hại nặng nề do lũ như xã Tương Dương, Mường Xén, Mỹ Lý… nhiều điểm cứu trợ tự phát đã xuất hiện dọc quốc lộ. Không ít người đã vượt hàng trăm cây số trong mưa lũ chỉ để trao tận tay món quà nghĩa tình. Bên cạnh đó, thông qua UB MTTW tỉnh Nghệ An, Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ hơn 48 tỷ đồng. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
"Tinh thần tương thân, tương ái" trong cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Tây Nghệ An
Những ngày qua, sau trận lũ lịch sử tràn qua miền Tây Nghệ An, hình ảnh hàng ngàn người dân từ khắp nơi đổ về các vùng bị ảnh hưởng để cứu trợ, trở thành biểu tượng của tinh thần tương thân, tương ái. Tại những nơi bị thiệt hại nặng nề do lũ như xã Tương Dương, Mường Xén, Mỹ Lý… nhiều điểm cứu trợ tự phát đã xuất hiện dọc quốc lộ. Không ít người đã vượt hàng trăm cây số trong mưa lũ chỉ để trao tận tay món quà nghĩa tình. Bên cạnh đó, thông qua UB MTTW tỉnh Nghệ An, Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ hơn 48 tỷ đồng. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
"Tinh thần tương thân, tương ái" trong cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Tây Nghệ An
Những ngày qua, sau trận lũ lịch sử tràn qua miền Tây Nghệ An, hình ảnh hàng ngàn người dân từ khắp nơi đổ về các vùng bị ảnh hưởng để cứu trợ, trở thành biểu tượng của tinh thần tương thân, tương ái. Tại những nơi bị thiệt hại nặng nề do lũ như xã Tương Dương, Mường Xén, Mỹ Lý… nhiều điểm cứu trợ tự phát đã xuất hiện dọc quốc lộ. Không ít người đã vượt hàng trăm cây số trong mưa lũ chỉ để trao tận tay món quà nghĩa tình. Bên cạnh đó, thông qua UB MTTW tỉnh Nghệ An, Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ hơn 48 tỷ đồng. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
"Tinh thần tương thân, tương ái" trong cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Tây Nghệ An
Những ngày qua, sau trận lũ lịch sử tràn qua miền Tây Nghệ An, hình ảnh hàng ngàn người dân từ khắp nơi đổ về các vùng bị ảnh hưởng để cứu trợ, trở thành biểu tượng của tinh thần tương thân, tương ái. Tại những nơi bị thiệt hại nặng nề do lũ như xã Tương Dương, Mường Xén, Mỹ Lý… nhiều điểm cứu trợ tự phát đã xuất hiện dọc quốc lộ. Không ít người đã vượt hàng trăm cây số trong mưa lũ chỉ để trao tận tay món quà nghĩa tình. Bên cạnh đó, thông qua UB MTTW tỉnh Nghệ An, Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ hơn 48 tỷ đồng. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
"Tinh thần tương thân, tương ái" trong cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Tây Nghệ An
Những ngày qua, sau trận lũ lịch sử tràn qua miền Tây Nghệ An, hình ảnh hàng ngàn người dân từ khắp nơi đổ về các vùng bị ảnh hưởng để cứu trợ, trở thành biểu tượng của tinh thần tương thân, tương ái. Tại những nơi bị thiệt hại nặng nề do lũ như xã Tương Dương, Mường Xén, Mỹ Lý… nhiều điểm cứu trợ tự phát đã xuất hiện dọc quốc lộ. Không ít người đã vượt hàng trăm cây số trong mưa lũ chỉ để trao tận tay món quà nghĩa tình. Bên cạnh đó, thông qua UB MTTW tỉnh Nghệ An, Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ hơn 48 tỷ đồng. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
"Tinh thần tương thân, tương ái" trong cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Tây Nghệ An
Những ngày qua, sau trận lũ lịch sử tràn qua miền Tây Nghệ An, hình ảnh hàng ngàn người dân từ khắp nơi đổ về các vùng bị ảnh hưởng để cứu trợ, trở thành biểu tượng của tinh thần tương thân, tương ái. Tại những nơi bị thiệt hại nặng nề do lũ như xã Tương Dương, Mường Xén, Mỹ Lý… nhiều điểm cứu trợ tự phát đã xuất hiện dọc quốc lộ. Không ít người đã vượt hàng trăm cây số trong mưa lũ chỉ để trao tận tay món quà nghĩa tình. Bên cạnh đó, thông qua UB MTTW tỉnh Nghệ An, Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ hơn 48 tỷ đồng. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
"Tinh thần tương thân, tương ái" trong cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Tây Nghệ An
Những ngày qua, sau trận lũ lịch sử tràn qua miền Tây Nghệ An, hình ảnh hàng ngàn người dân từ khắp nơi đổ về các vùng bị ảnh hưởng để cứu trợ, trở thành biểu tượng của tinh thần tương thân, tương ái. Tại những nơi bị thiệt hại nặng nề do lũ như xã Tương Dương, Mường Xén, Mỹ Lý… nhiều điểm cứu trợ tự phát đã xuất hiện dọc quốc lộ. Không ít người đã vượt hàng trăm cây số trong mưa lũ chỉ để trao tận tay món quà nghĩa tình. Bên cạnh đó, thông qua UB MTTW tỉnh Nghệ An, Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ hơn 48 tỷ đồng. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
"Tinh thần tương thân, tương ái" trong cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Tây Nghệ An
Những ngày qua, sau trận lũ lịch sử tràn qua miền Tây Nghệ An, hình ảnh hàng ngàn người dân từ khắp nơi đổ về các vùng bị ảnh hưởng để cứu trợ, trở thành biểu tượng của tinh thần tương thân, tương ái. Tại những nơi bị thiệt hại nặng nề do lũ như xã Tương Dương, Mường Xén, Mỹ Lý… nhiều điểm cứu trợ tự phát đã xuất hiện dọc quốc lộ. Không ít người đã vượt hàng trăm cây số trong mưa lũ chỉ để trao tận tay món quà nghĩa tình. Bên cạnh đó, thông qua UB MTTW tỉnh Nghệ An, Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ hơn 48 tỷ đồng. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới