Thăm nơi đầu tiên tại Thủ đô Hà Nội đón Bác Hồ trở về từ chiến khu Việt Bắc

  • Nhà cụ Nguyễn Thị An (số 6, ngõ 319 đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội), nơi đầu tiên tại Thủ đô đón Bác Hồ trở về từ chiến khu Việt Bắc. Ảnh: Nguyễn Thắng - TTXVN
    Nhà cụ Nguyễn Thị An (số 6, ngõ 319 đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội), nơi đầu tiên tại Thủ đô đón Bác Hồ trở về từ chiến khu Việt Bắc. Ảnh: Nguyễn Thắng - TTXVN
  • Ông Công Ngọc Dũng kể về kỉ niệm gia đình được đón Bác Hồ kính yêu. Ảnh: Nguyễn Thắng - TTXVN
    Ông Công Ngọc Dũng kể về kỉ niệm gia đình được đón Bác Hồ kính yêu. Ảnh: Nguyễn Thắng - TTXVN
  • Phía trước Ngôi nhà của cụ Nguyễn Thị An. Ảnh: Nguyễn Thắng - TTXVN
    Phía trước Ngôi nhà của cụ Nguyễn Thị An. Ảnh: Nguyễn Thắng - TTXVN
  • Ông Công Ngọc Dũng (sinh năm 1962, cháu nội cụ Nguyễn Thị An) thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyễn Thắng - TTXVN
    Ông Công Ngọc Dũng (sinh năm 1962, cháu nội cụ Nguyễn Thị An) thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyễn Thắng - TTXVN
  • Ông Công Ngọc Dũng (sinh năm 1962, cháu nội cụ Nguyễn Thị An) giới thiệu về chiếc sập gỗ Bác Hồ từng nằm nghỉ. Ảnh: Nguyễn Thắng - TTXVN
    Ông Công Ngọc Dũng (sinh năm 1962, cháu nội cụ Nguyễn Thị An) giới thiệu về chiếc sập gỗ Bác Hồ từng nằm nghỉ. Ảnh: Nguyễn Thắng - TTXVN
Ngôi nhà của cụ Nguyễn Thị An (số 6, ngõ 319 đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội) là nơi đầu tiên tại Thủ đô đón Bác Hồ trở về từ chiến khu Việt Bắc, chuẩn bị cho ngày 2/9/1945 - ngày Người đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ảnh: Nguyễn Thắng - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN