Tây Ninh: Những “Thiên thần áo xanh” và giấc mơ con chữ bên bến cảng

  • Đều đặn mỗi ngày hai ca (14 đến 16 giờ và 17 đến 19 giờ) những người thầy áo xanh tận tình chỉ từng nét chữ cho các em nhỏ. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN
    Đều đặn mỗi ngày hai ca (14 đến 16 giờ và 17 đến 19 giờ) những người thầy áo xanh tận tình chỉ từng nét chữ cho các em nhỏ. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN
  • Thạch Hoàng Gia Bảo, 12 tuổi vẫn đang theo học chương trình lớp 2 ở lớp học tình thương của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bến Lức, với hy vọng tương lai có thể làm thầy giáo để dạy các em có hoàn cảnh khó khăn như mình. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN
    Thạch Hoàng Gia Bảo, 12 tuổi vẫn đang theo học chương trình lớp 2 ở lớp học tình thương của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bến Lức, với hy vọng tương lai có thể làm thầy giáo để dạy các em có hoàn cảnh khó khăn như mình. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN
  • Người lính biên phòng tận tình chỉ từ nét chữ cho các em học sinh nghèo. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN
    Người lính biên phòng tận tình chỉ từ nét chữ cho các em học sinh nghèo. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN
  • Người lính Biên phòng tận tình chỉ từ nét chữ cho các em học sinh nghèo. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN
    Người lính Biên phòng tận tình chỉ từ nét chữ cho các em học sinh nghèo. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN
  • Những người thầy áo xanh tận tình chỉ từng nét chữ cho các em nhỏ. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN
    Những người thầy áo xanh tận tình chỉ từng nét chữ cho các em nhỏ. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN
  • Đều đặn mỗi ngày hai ca (14 đến 16 giờ và 17 đến 19 giờ) những người thầy áo xanh tận tình chỉ từng nét chữ cho các em nhỏ. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN
    Đều đặn mỗi ngày hai ca (14 đến 16 giờ và 17 đến 19 giờ) những người thầy áo xanh tận tình chỉ từng nét chữ cho các em nhỏ. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN
  • Đại úy Trần Văn Cảnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bến Lức (Tây Ninh) có gần 10 năm miệt mài lên lớp gieo con chữ cho các em nhỏ khó khăn. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN
    Đại úy Trần Văn Cảnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bến Lức (Tây Ninh) có gần 10 năm miệt mài lên lớp gieo con chữ cho các em nhỏ khó khăn. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN
Giữa âm thanh ồn ào của phố thị, của tiếng xe container, xe tải tấp nập ra vào bến cảng, khu công nghiệp ở xã Bến Lức (tỉnh Tây Ninh), lớp học Tình thương của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bến Lức đã hơn mười năm lặng lẽ thắp sáng ước mơ cho những đứa trẻ nghèo – những mầm non tưởng chừng như bị lãng quên giữa dòng đời mưu sinh. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN