Sức sống mới trên mảnh đất biên cương Cao Bằng

  • Các cựu chiến binh Trung đoàn 567 đã đóng góp tiền xây dựng đài hương tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh biên giới 1979. Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN
    Các cựu chiến binh Trung đoàn 567 đã đóng góp tiền xây dựng đài hương tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh biên giới 1979. Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN
  • Các cựu chiến binh Trung đoàn 567 thăm nghĩa trang, nơi các đồng đội ngã xuống trong chiến tranh biên giới 1979. Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN
    Các cựu chiến binh Trung đoàn 567 thăm nghĩa trang, nơi các đồng đội ngã xuống trong chiến tranh biên giới 1979. Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN
  • Các cựu chiến binh Trung đoàn 567 thăm nghĩa trang, nơi các đồng đội ngã xuống trong chiến tranh biên giới 1979. Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN
    Các cựu chiến binh Trung đoàn 567 thăm nghĩa trang, nơi các đồng đội ngã xuống trong chiến tranh biên giới 1979. Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN
  • Các cựu chiến binh Trung đoàn 567 thăm hang Keng Riềng, nơi 23 chiến sỹ, dân quân, y tá hy sinh năm 1979. Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN
    Các cựu chiến binh Trung đoàn 567 thăm hang Keng Riềng, nơi 23 chiến sỹ, dân quân, y tá hy sinh năm 1979. Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN
  • Các cựu chiến binh Trung đoàn 567 thăm lại đèo Khau Chỉa, nơi diễn ra trận đánh ác liệt 12 ngày đêm. Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN
    Các cựu chiến binh Trung đoàn 567 thăm lại đèo Khau Chỉa, nơi diễn ra trận đánh ác liệt 12 ngày đêm. Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN
Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc năm 1979 đã lùi xa, nhưng ký ức về sự kiện này chưa bao giờ phai nhạt trong lòng người dân và các cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu bảo vệ mảnh đất biên cương Cao Bằng. Sau chiến tranh, hạ tầng kinh tế của Cao Bằng bị thiệt hại nặng nề, chỉ còn lại những hoang tàn, đổ nát. Tuy nhiên vượt lên mọi khó khăn, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân Cao Bằng luôn đoàn kết một lòng, chung tay xây dựng quê hương, biên giới hòa bình, ấm no, giàu đẹp. Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN