Sạp báo giấy còn sót lại ở quận Phú Nhuận (Thành phố Hồ Chí Minh)

  • Bảng quảng cáo cũ giới thiệu một số tạp chí từ hàng chục năm trước. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
    Bảng quảng cáo cũ giới thiệu một số tạp chí từ hàng chục năm trước. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
  • Người bán báo giấy đọc báo bằng máy tính bảng. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
    Người bán báo giấy đọc báo bằng máy tính bảng. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
  • Tờ báo Bóng đá từng một thời được nhiều người chen nhau mua, nhất là trong mùa giải Euro. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
    Tờ báo Bóng đá từng một thời được nhiều người chen nhau mua, nhất là trong mùa giải Euro. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
  • Đọc báo giấy và đọc báo bằng máy tính bảng. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
    Đọc báo giấy và đọc báo bằng máy tính bảng. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
  • Khách mua báo tại sạp báo giấy ở quận Phú Nhuận. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
    Khách mua báo tại sạp báo giấy ở quận Phú Nhuận. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
  • Một sạp bán báo giấy hiếm hoi tại quận Phú Nhuận. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
    Một sạp bán báo giấy hiếm hoi tại quận Phú Nhuận. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
Giữa nhịp sống hối hả của thời đại công nghệ số, những sạp báo hiếm hoi ở quận Phú Nhuận (Thành phố Hồ Chí Minh) là nơi gợi nhớ về hồi ức, hoài niệm một thời vàng son của báo giấy với hình ảnh mọi người chen nhau mua báo; hay những tiếng rao bán báo trên khắp phố phường... Ngày nay, khi người dân thay đổi thói quen đọc báo sang những chiếc máy tính bảng, laptop hay điện thoại thông minh thì những tờ báo giấy, tạp chí quen thuộc từ lâu cũng trở nên xa lạ với nhiều người, nhất là thế hệ trẻ. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN