-
Với học sinh, ngày 20/11 được nhắc đến như một khoảng lặng để biết ơn, để trân trọng những người thầy, người cô đã dìu dắt, nâng đỡ các em trên hành trình trưởng thành. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Lễ dâng hoa lên tượng đài danh sư Chu Văn An. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Tuyên dương học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Ban phụ huynh tặng hoa chúc mừng nhà trường. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Thành quả hôm nay của nhà trường được vun bồi từ tâm huyết và trí tuệ của các thế hệ thầy cô đi trước, từ sự đồng hành bền bỉ và niềm tin sâu sắc của cha mẹ học sinh. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Nhân dịp này, tập thể nhà trường nhà và nhiều cá nhân đã được các cấp tuyên dương, khen thưởng. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Tiết mục văn nghệ được các phụ huynh của nhà trường chuẩn bị công phu dành tặng các thầy, cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Lễ dâng hoa lên tượng đài danh sư Chu Văn An. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Tiết mục văn nghệ đặc sắc của học sinh biểu diễn tựa như những đóa hoa tươi thắm tặng thầy, cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Nhân dịp này, tập thể nhà trường nhà và nhiều cá nhân đã được các cấp tuyên dương, khen thưởng. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Nhân dịp này, tập thể nhà trường nhà và nhiều cá nhân đã được các cấp tuyên dương, khen thưởng. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Nhà giáo Nguyễn Thị Nhiếp - Hiệu trưởng trường THPT chuyên Chu Văn An gửi lời tri ân tới phụ huynh – những người “đồng hành và tri kỷ” của thầy cô, luôn dành cho nhà trường sự tin tưởng và sẻ chia trong mọi hoàn cảnh. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Nhân dịp này, tập thể nhà trường nhà và nhiều cá nhân đã được các cấp tuyên dương, khen thưởng. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN