Quảng Trị - địa chỉ đỏ trong hành trình tri ân

  • Chị Nguyễn Thị Liên (Hà Nội) viếng và thắp hương tưởng nhớ ông ngoại là liệt sĩ Phùng Minh Chung tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Tường Vi - TTXVN
    Chị Nguyễn Thị Liên (Hà Nội) viếng và thắp hương tưởng nhớ ông ngoại là liệt sĩ Phùng Minh Chung tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Tường Vi - TTXVN
  • Người dân thắp hương tại nghĩa trang tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Tường Vi - TTXVN
    Người dân thắp hương tại nghĩa trang tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Tường Vi - TTXVN
  • Từng dòng người thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Tường Vi - TTXVN
    Từng dòng người thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Tường Vi - TTXVN
  • Cựu chiến binh Nguyễn Hà (76 tuổi, thành phố Hải Phòng) thắp hương cho đồng đội ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Tường Vi - TTXVN
    Cựu chiến binh Nguyễn Hà (76 tuổi, thành phố Hải Phòng) thắp hương cho đồng đội ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Tường Vi - TTXVN
  • Người dân thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Tường Vi - TTXVN
    Người dân thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Tường Vi - TTXVN
Mỗi dịp tháng 7 về, những địa danh ghi đậm dấu ấn trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc năm xưa như Thành cổ Quảng Trị, những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn…trở thành những “địa chỉ đỏ” trong hành trình tri ân của các thế hệ trẻ bồi đắp lý tưởng sống. Ảnh: Tường Vi - TTXVN.

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN