-
Chị Lưu Thị Bích Nữ - “mẹ” gia đình Vành Khuyên chăm sóc cho các cháu khuyết tật nặng và đặc biệt nặng của gia đình Vành Khuyên. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Các cháu của làng múa hát bài “Trung thu xuống phố”. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Trẻ em trong Làng được vui chơi tại khu vui chơi hiện đại, rộng rãi, thoáng mát. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
7 gia đình của Làng mang tên các loài chim khác nhau, nằm riêng biệt, nhưng tại từng gia đình, mẹ nuôi, dì nuôi luôn chăm lo 24/7, để các em thấy đây là một mái ấm thật sự. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Các em tại Làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Hình ảnh của các thành viên trong mỗi gia đình đều được để ở nơi dễ thấy nhất. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Việc chăm sóc các cháu 24/24 giờ, đòi hỏi áp lực, sự hi sinh rất nhiều nhưng mẹ Vũ Thị Bốn (công tác tại Làng từ năm 1994 đến nay) luôn mang tình yêu thương, là chỗ dựa, chở che cho các em của gia đình Hải Yến lớn lên, trưởng thành. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Vẻ hồn nhiên của bé Bùi Thị Thu Giang, 4 tuổi. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Hiện Làng đang chăm sóc, nuôi dưỡng 22 em khuyết tật (15 em bị khuyết tật nặng và đặc biệt nặng). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Dì nuôi, mẹ nuôi luôn tận tâm chăm sóc 7 cháu khuyết tật nặng và đặc biệt nặng thuộc gia đình Vành Khuyên. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN