Thông Tấn Xã Việt Nam
14/12/2025 - 07:26’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Người nữ giáo viên lặng thầm "ươm mầm” cho cộng đồng các dân tộc nơi rẻo cao biên giới tỉnh Điện Biên
Cô giáo Lê Thị Loan chăm sóc, chải tóc cho học sinh của mình.Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN.
Ngoài thời gian đứng lớp, cô giáo Lê Thị Loan chăm sóc cây cảnh trong khuôn viên điểm trường để tạo cảnh quan cho điểm trường thêm xanh-sạch- đẹp. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
Điểm trường Huổi Moi (Trường Mầm non Pa Thơm, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) nằm ở vành đai biên giới Việt- Lào, cách trung tâm xã Pa Thơm hơn 30km. Đây là nơi sinh sống của 16 hộ dân thuộc cộng đồng dân tộc Cống. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN.
Cô giáo Lê Thị Loan chăm sóc vườn rau trong khuôn viên điểm trường để đảm bảo nguồn rau xanh, sạch phục vụ bữa ăn hằng ngày cho các cháu học sinh. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
Điểm trường Mầm non Huổi Moi do cô giáo Lê Thị Loan phụ trách có 8 học sinh (độ tuổi từ 2 đến 5 tuổi), đều là con em đồng bào dân tộc Cống. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN.
Cô giáo Lê Thị Loan chăm sóc các cháu học sinh trong mỗi bữa ăn hằng ngày. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Văn hoá & Xã hội
Người nữ giáo viên lặng thầm "ươm mầm” cho cộng đồng các dân tộc nơi rẻo cao biên giới tỉnh Điện Biên
19/11/2020 07:14
|
TTXVN
Hơn 20 năm công tác trong ngành giáo dục thì có đến 17 năm cô giáo Lê Thị Loan (52 tuổi, quê ở xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) “cắm” ở địa bàn xã Pa Thơm (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Pa Thơm là địa bàn biên giới, địa bàn sinh sống của người dân cộng đồng dân tộc Cống, Khơ-Mú, Lào. Đặc thù miền núi, vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại khó khăn nên đời sống kinh tế của người dân nơi đây còn chưa phát triển. Hiện nay, cô giáo Lê Thị Loan đang “cắm bản” ở điểm trường Huồi Moi (Trường Mầm non Pa Thơm), đây là 1 trong 6 bản và là bản xa nhất, khó khăn nhất của xã Pa Thơm, cách trung tâm xã hơn 30km bằng con đường độc đạo vắt vẻo lưng chừng núi lắm vực sâu, dốc cao, quanh co, mặt đường ngổn ngang đá và “sống trâu”. Câu chuyện "ươm mầm” giáo dục đối với cô Lê Thị Loan tại vùng đồng bào dân tộc Cống thật lắm gian nan. Nhưng từ trong khó khăn đó, vẻ đẹp về trách nhiệm, tâm hồn người giáo viên lại được khẳng định, sáng ngời. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
Người nữ giáo viên lặng thầm "ươm mầm” cho cộng đồng các dân tộc nơi rẻo cao biên giới tỉnh Điện Biên
Hơn 20 năm công tác trong ngành giáo dục thì có đến 17 năm cô giáo Lê Thị Loan (52 tuổi, quê ở xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) “cắm” ở địa bàn xã Pa Thơm (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Pa Thơm là địa bàn biên giới, địa bàn sinh sống của người dân cộng đồng dân tộc Cống, Khơ-Mú, Lào. Đặc thù miền núi, vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại khó khăn nên đời sống kinh tế của người dân nơi đây còn chưa phát triển. Hiện nay, cô giáo Lê Thị Loan đang “cắm bản” ở điểm trường Huồi Moi (Trường Mầm non Pa Thơm), đây là 1 trong 6 bản và là bản xa nhất, khó khăn nhất của xã Pa Thơm, cách trung tâm xã hơn 30km bằng con đường độc đạo vắt vẻo lưng chừng núi lắm vực sâu, dốc cao, quanh co, mặt đường ngổn ngang đá và “sống trâu”. Câu chuyện "ươm mầm” giáo dục đối với cô Lê Thị Loan tại vùng đồng bào dân tộc Cống thật lắm gian nan. Nhưng từ trong khó khăn đó, vẻ đẹp về trách nhiệm, tâm hồn người giáo viên lại được khẳng định, sáng ngời. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
Người nữ giáo viên lặng thầm "ươm mầm” cho cộng đồng các dân tộc nơi rẻo cao biên giới tỉnh Điện Biên
Hơn 20 năm công tác trong ngành giáo dục thì có đến 17 năm cô giáo Lê Thị Loan (52 tuổi, quê ở xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) “cắm” ở địa bàn xã Pa Thơm (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Pa Thơm là địa bàn biên giới, địa bàn sinh sống của người dân cộng đồng dân tộc Cống, Khơ-Mú, Lào. Đặc thù miền núi, vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại khó khăn nên đời sống kinh tế của người dân nơi đây còn chưa phát triển. Hiện nay, cô giáo Lê Thị Loan đang “cắm bản” ở điểm trường Huồi Moi (Trường Mầm non Pa Thơm), đây là 1 trong 6 bản và là bản xa nhất, khó khăn nhất của xã Pa Thơm, cách trung tâm xã hơn 30km bằng con đường độc đạo vắt vẻo lưng chừng núi lắm vực sâu, dốc cao, quanh co, mặt đường ngổn ngang đá và “sống trâu”. Câu chuyện "ươm mầm” giáo dục đối với cô Lê Thị Loan tại vùng đồng bào dân tộc Cống thật lắm gian nan. Nhưng từ trong khó khăn đó, vẻ đẹp về trách nhiệm, tâm hồn người giáo viên lại được khẳng định, sáng ngời. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
Người nữ giáo viên lặng thầm "ươm mầm” cho cộng đồng các dân tộc nơi rẻo cao biên giới tỉnh Điện Biên
Hơn 20 năm công tác trong ngành giáo dục thì có đến 17 năm cô giáo Lê Thị Loan (52 tuổi, quê ở xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) “cắm” ở địa bàn xã Pa Thơm (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Pa Thơm là địa bàn biên giới, địa bàn sinh sống của người dân cộng đồng dân tộc Cống, Khơ-Mú, Lào. Đặc thù miền núi, vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại khó khăn nên đời sống kinh tế của người dân nơi đây còn chưa phát triển. Hiện nay, cô giáo Lê Thị Loan đang “cắm bản” ở điểm trường Huồi Moi (Trường Mầm non Pa Thơm), đây là 1 trong 6 bản và là bản xa nhất, khó khăn nhất của xã Pa Thơm, cách trung tâm xã hơn 30km bằng con đường độc đạo vắt vẻo lưng chừng núi lắm vực sâu, dốc cao, quanh co, mặt đường ngổn ngang đá và “sống trâu”. Câu chuyện "ươm mầm” giáo dục đối với cô Lê Thị Loan tại vùng đồng bào dân tộc Cống thật lắm gian nan. Nhưng từ trong khó khăn đó, vẻ đẹp về trách nhiệm, tâm hồn người giáo viên lại được khẳng định, sáng ngời. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
Người nữ giáo viên lặng thầm "ươm mầm” cho cộng đồng các dân tộc nơi rẻo cao biên giới tỉnh Điện Biên
Hơn 20 năm công tác trong ngành giáo dục thì có đến 17 năm cô giáo Lê Thị Loan (52 tuổi, quê ở xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) “cắm” ở địa bàn xã Pa Thơm (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Pa Thơm là địa bàn biên giới, địa bàn sinh sống của người dân cộng đồng dân tộc Cống, Khơ-Mú, Lào. Đặc thù miền núi, vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại khó khăn nên đời sống kinh tế của người dân nơi đây còn chưa phát triển. Hiện nay, cô giáo Lê Thị Loan đang “cắm bản” ở điểm trường Huồi Moi (Trường Mầm non Pa Thơm), đây là 1 trong 6 bản và là bản xa nhất, khó khăn nhất của xã Pa Thơm, cách trung tâm xã hơn 30km bằng con đường độc đạo vắt vẻo lưng chừng núi lắm vực sâu, dốc cao, quanh co, mặt đường ngổn ngang đá và “sống trâu”. Câu chuyện "ươm mầm” giáo dục đối với cô Lê Thị Loan tại vùng đồng bào dân tộc Cống thật lắm gian nan. Nhưng từ trong khó khăn đó, vẻ đẹp về trách nhiệm, tâm hồn người giáo viên lại được khẳng định, sáng ngời. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
Người nữ giáo viên lặng thầm "ươm mầm” cho cộng đồng các dân tộc nơi rẻo cao biên giới tỉnh Điện Biên
Hơn 20 năm công tác trong ngành giáo dục thì có đến 17 năm cô giáo Lê Thị Loan (52 tuổi, quê ở xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) “cắm” ở địa bàn xã Pa Thơm (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Pa Thơm là địa bàn biên giới, địa bàn sinh sống của người dân cộng đồng dân tộc Cống, Khơ-Mú, Lào. Đặc thù miền núi, vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại khó khăn nên đời sống kinh tế của người dân nơi đây còn chưa phát triển. Hiện nay, cô giáo Lê Thị Loan đang “cắm bản” ở điểm trường Huồi Moi (Trường Mầm non Pa Thơm), đây là 1 trong 6 bản và là bản xa nhất, khó khăn nhất của xã Pa Thơm, cách trung tâm xã hơn 30km bằng con đường độc đạo vắt vẻo lưng chừng núi lắm vực sâu, dốc cao, quanh co, mặt đường ngổn ngang đá và “sống trâu”. Câu chuyện "ươm mầm” giáo dục đối với cô Lê Thị Loan tại vùng đồng bào dân tộc Cống thật lắm gian nan. Nhưng từ trong khó khăn đó, vẻ đẹp về trách nhiệm, tâm hồn người giáo viên lại được khẳng định, sáng ngời. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
Người nữ giáo viên lặng thầm "ươm mầm” cho cộng đồng các dân tộc nơi rẻo cao biên giới tỉnh Điện Biên
Hơn 20 năm công tác trong ngành giáo dục thì có đến 17 năm cô giáo Lê Thị Loan (52 tuổi, quê ở xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) “cắm” ở địa bàn xã Pa Thơm (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Pa Thơm là địa bàn biên giới, địa bàn sinh sống của người dân cộng đồng dân tộc Cống, Khơ-Mú, Lào. Đặc thù miền núi, vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại khó khăn nên đời sống kinh tế của người dân nơi đây còn chưa phát triển. Hiện nay, cô giáo Lê Thị Loan đang “cắm bản” ở điểm trường Huồi Moi (Trường Mầm non Pa Thơm), đây là 1 trong 6 bản và là bản xa nhất, khó khăn nhất của xã Pa Thơm, cách trung tâm xã hơn 30km bằng con đường độc đạo vắt vẻo lưng chừng núi lắm vực sâu, dốc cao, quanh co, mặt đường ngổn ngang đá và “sống trâu”. Câu chuyện "ươm mầm” giáo dục đối với cô Lê Thị Loan tại vùng đồng bào dân tộc Cống thật lắm gian nan. Nhưng từ trong khó khăn đó, vẻ đẹp về trách nhiệm, tâm hồn người giáo viên lại được khẳng định, sáng ngời. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới