Thông Tấn Xã Việt Nam
25/10/2024 - 05:31’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
GIỚI THIỆU
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Người họa sĩ ở Kiên Giang khắc họa quê hương bằng tranh vỏ tràm
Trong ảnh: Tranh vỏ tràm khắc họa chân dung Phật thích ca tượng nằm. Ảnh: Văn Sĩ-TTXVN
Trong ảnh: Họa sĩ Lê Hoàng Nhân giới thiệu tranh vỏ tràm cho khách. Ảnh: Văn Sĩ-TTXVN
Trong ảnh: Ông Lê Hoàng Nhân giới thiệu bức tranh khắc họa chân dung Nhà giáo ưu tú Ngô Hồng Khiêm, người được tuyên dương vì có nhiều hoạt động giúp đỡ học sinh nghèo ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Văn Sĩ-TTXVN
Trong ảnh: Họa sĩ Lê Hoàng Nhân thường khắc họa những khung cảnh về làng quê, con người vùng Miệt thứ An Minh Ảnh: Văn Sĩ-TTXVN
Trong ảnh: Họa sĩ Lê Hoàng Nhân làm tranh vỏ tràm. Ảnh: Văn Sĩ-TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Văn hoá & Xã hội
Người họa sĩ ở Kiên Giang khắc họa quê hương bằng tranh vỏ tràm
10/08/2023 09:03
|
TTXVN
|
Lớn lên ở vùng quê Miệt thứ Kiên Giang, niềm đam mê hội họa đã nuôi dưỡng tâm hồn họa sĩ Lê Hoàng Nhân và khơi nguồn cảm hứng sáng tác để ông tạo nên hơn 2.000 bức tranh nghệ thuật từ chất liệu vỏ tràm. Với chủ đề chính là tình yêu quê hương, tranh vỏ tràm Miệt thứ của ông Nhân đã khắc họa nhiều hình ảnh về những dòng sông, rừng tràm, con đường làng, những cánh đồng lúa, mái trường xưa, cho đến những danh lam thắng cảnh, biểu tượng của Kiên Giang và những nhân vật lịch sử,… Tranh vỏ tràm đã được bán trong và ngoài nước như: Mỹ, Anh, Canada, Úc,… và được đặt hàng để tặng cho đại sứ các nước khi đến thăm và làm việc với Kiên Giang. Ảnh: Văn Sĩ-TTXVN
Người họa sĩ ở Kiên Giang khắc họa quê hương bằng tranh vỏ tràm
Lớn lên ở vùng quê Miệt thứ Kiên Giang, niềm đam mê hội họa đã nuôi dưỡng tâm hồn họa sĩ Lê Hoàng Nhân và khơi nguồn cảm hứng sáng tác để ông tạo nên hơn 2.000 bức tranh nghệ thuật từ chất liệu vỏ tràm. Với chủ đề chính là tình yêu quê hương, tranh vỏ tràm Miệt thứ của ông Nhân đã khắc họa nhiều hình ảnh về những dòng sông, rừng tràm, con đường làng, những cánh đồng lúa, mái trường xưa, cho đến những danh lam thắng cảnh, biểu tượng của Kiên Giang và những nhân vật lịch sử,… Tranh vỏ tràm đã được bán trong và ngoài nước như: Mỹ, Anh, Canada, Úc,… và được đặt hàng để tặng cho đại sứ các nước khi đến thăm và làm việc với Kiên Giang. Ảnh: Văn Sĩ-TTXVN
Người họa sĩ ở Kiên Giang khắc họa quê hương bằng tranh vỏ tràm
Lớn lên ở vùng quê Miệt thứ Kiên Giang, niềm đam mê hội họa đã nuôi dưỡng tâm hồn họa sĩ Lê Hoàng Nhân và khơi nguồn cảm hứng sáng tác để ông tạo nên hơn 2.000 bức tranh nghệ thuật từ chất liệu vỏ tràm. Với chủ đề chính là tình yêu quê hương, tranh vỏ tràm Miệt thứ của ông Nhân đã khắc họa nhiều hình ảnh về những dòng sông, rừng tràm, con đường làng, những cánh đồng lúa, mái trường xưa, cho đến những danh lam thắng cảnh, biểu tượng của Kiên Giang và những nhân vật lịch sử,… Tranh vỏ tràm đã được bán trong và ngoài nước như: Mỹ, Anh, Canada, Úc,… và được đặt hàng để tặng cho đại sứ các nước khi đến thăm và làm việc với Kiên Giang. Ảnh: Văn Sĩ-TTXVN
Người họa sĩ ở Kiên Giang khắc họa quê hương bằng tranh vỏ tràm
Lớn lên ở vùng quê Miệt thứ Kiên Giang, niềm đam mê hội họa đã nuôi dưỡng tâm hồn họa sĩ Lê Hoàng Nhân và khơi nguồn cảm hứng sáng tác để ông tạo nên hơn 2.000 bức tranh nghệ thuật từ chất liệu vỏ tràm. Với chủ đề chính là tình yêu quê hương, tranh vỏ tràm Miệt thứ của ông Nhân đã khắc họa nhiều hình ảnh về những dòng sông, rừng tràm, con đường làng, những cánh đồng lúa, mái trường xưa, cho đến những danh lam thắng cảnh, biểu tượng của Kiên Giang và những nhân vật lịch sử,… Tranh vỏ tràm đã được bán trong và ngoài nước như: Mỹ, Anh, Canada, Úc,… và được đặt hàng để tặng cho đại sứ các nước khi đến thăm và làm việc với Kiên Giang. Ảnh: Văn Sĩ-TTXVN
Người họa sĩ ở Kiên Giang khắc họa quê hương bằng tranh vỏ tràm
Lớn lên ở vùng quê Miệt thứ Kiên Giang, niềm đam mê hội họa đã nuôi dưỡng tâm hồn họa sĩ Lê Hoàng Nhân và khơi nguồn cảm hứng sáng tác để ông tạo nên hơn 2.000 bức tranh nghệ thuật từ chất liệu vỏ tràm. Với chủ đề chính là tình yêu quê hương, tranh vỏ tràm Miệt thứ của ông Nhân đã khắc họa nhiều hình ảnh về những dòng sông, rừng tràm, con đường làng, những cánh đồng lúa, mái trường xưa, cho đến những danh lam thắng cảnh, biểu tượng của Kiên Giang và những nhân vật lịch sử,… Tranh vỏ tràm đã được bán trong và ngoài nước như: Mỹ, Anh, Canada, Úc,… và được đặt hàng để tặng cho đại sứ các nước khi đến thăm và làm việc với Kiên Giang. Ảnh: Văn Sĩ-TTXVN
Người họa sĩ ở Kiên Giang khắc họa quê hương bằng tranh vỏ tràm
Lớn lên ở vùng quê Miệt thứ Kiên Giang, niềm đam mê hội họa đã nuôi dưỡng tâm hồn họa sĩ Lê Hoàng Nhân và khơi nguồn cảm hứng sáng tác để ông tạo nên hơn 2.000 bức tranh nghệ thuật từ chất liệu vỏ tràm. Với chủ đề chính là tình yêu quê hương, tranh vỏ tràm Miệt thứ của ông Nhân đã khắc họa nhiều hình ảnh về những dòng sông, rừng tràm, con đường làng, những cánh đồng lúa, mái trường xưa, cho đến những danh lam thắng cảnh, biểu tượng của Kiên Giang và những nhân vật lịch sử,… Tranh vỏ tràm đã được bán trong và ngoài nước như: Mỹ, Anh, Canada, Úc,… và được đặt hàng để tặng cho đại sứ các nước khi đến thăm và làm việc với Kiên Giang. Ảnh: Văn Sĩ-TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới