-
Dù thời điểm đầu giờ chiều, trời có nắng nhưng nhiệt độ ở bản “đỉnh trời” Huồi Măn (xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An) có độ cao hơn 1.500m so với mực nước biển vẫn dao động ở mức 14 đến 16°C; giáo viên và học sinh tại điểm trường vẫn phải mặc áo dày để giữ ấm cơ thể. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
-
Người dân vùng cao, biên giới xã Nhôn Mai (tỉnh Nghệ An) đốt lửa sưởi ấm trong sáng sớm để tránh rét khi nền nhiệt giảm sâu dưới 10 độ C. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
-
Sáng sớm, khung cảnh bản làng nằm dọc quốc lộ 16 chạy qua địa bàn các xã vùng cao, miền núi Quế Phong, Tri Lễ, Nhôn Mai, Mỹ Lý (tỉnh Nghệ An) bị bao phủ bởi sương mù, nền nhiệt giảm sâu, lạnh giá. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
-
Người dân bản Tân Mai (xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An) quấn chăn giữ ấm cơ thể trong điều kiện thời tiết lạnh giá. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
-
Suốt chiều dài hàng chục km trên tuyến quốc lộ 16 chạy qua các bản Có Hạ, Na Lợt, Tân Mai, Na Hỷ (xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An) dễ dàng bắt gặp cảnh người dân đốt lửa sưởi ấm, chống chọi với thời tiết giá rét, rét đậm, rét hại. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
-
Dù đã thời điểm gần trưa, người dân ở các bản làng nằm dọc hai bên tuyến quốc lộ 16 qua địa bàn các xã Tri Lễ, Nhôn Mai (tỉnh Nghệ An) vẫn phải đốt lửa sưởi ấm do nền nhiệt giảm sâu, thời tiết lạnh giá. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
-
Nhiều ngày qua, những bếp lửa trong những căn nhà của đồng bào Mông ở bản “đỉnh trời” Huồi Măn (xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An) luôn được đỏ lửa suốt đêm ngày để giữ ấm cho căn nhà và trở thành lò sưởi để mọi người sưởi ấm, chống chọi với giá rét. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN