Người đàn ông cứu người trong dòng lũ dữ bằng tình yêu thương, trách nhiệm cao cả

  • Chị Lê Thị Kim Lài (vợ anh Trần Công Thành) chia lúa giống cho người dân trong xóm để sản xuất mùa vụ mới. Ảnh: Tường Quân - TTXVN
    Chị Lê Thị Kim Lài (vợ anh Trần Công Thành) chia lúa giống cho người dân trong xóm để sản xuất mùa vụ mới. Ảnh: Tường Quân - TTXVN
  • Căn nhà hai tầng duy nhất của xóm Đội 7 (thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) được anh Trần Công Thành đưa người dân đến tránh trú an toàn trong mưa lũ. Ảnh: Tường Quân - TTXVN
    Căn nhà hai tầng duy nhất của xóm Đội 7 (thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) được anh Trần Công Thành đưa người dân đến tránh trú an toàn trong mưa lũ. Ảnh: Tường Quân - TTXVN
  • Chiếc ghe nhỏ anh Trần Công Thành dùng để cứu người trong dòng lũ từ trưa 20 đến sáng 21/11. Ảnh: Tường Quân - TTXVN
    Chiếc ghe nhỏ anh Trần Công Thành dùng để cứu người trong dòng lũ từ trưa 20 đến sáng 21/11. Ảnh: Tường Quân - TTXVN
  • Người dân trong xóm Đội 7, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh đến thăm hỏi, cảm ơn anh Trần Công Thành (trái). Ảnh: Tường Quân - TTXVN
    Người dân trong xóm Đội 7, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh đến thăm hỏi, cảm ơn anh Trần Công Thành (trái). Ảnh: Tường Quân - TTXVN
Giữa vùng tâm lũ của tỉnh Đắk Lắk tháng 11 vừa qua, nhiều người dân đã bất chấp hiểm nguy để ứng cứu và di dời hàng trăm hộ gia đình đến nơi an toàn. Trong đó phải kể tới anh Trần Công Thành (sinh năm 1975, trú tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh). Chỉ bằng chiếc ghe nhỏ đánh cá mưu sinh của mình, anh đã cứu sống hơn 40 người trong thôn, chủ yếu là người già và trẻ em. Đây là hình ảnh đẹp, rất đáng trân trọng và xứng đáng được biểu dương, nhân rộng trong phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN