Người đam mê "phục hưng" nét đẹp cổ phục Việt Nam

  • Ông Trần Thanh Tòng bên chiếc áo dài nguyên bản của ông Cai Tổng Trần Như Cang những năm 1920 - 1930. Ảnh: Ánh Tuyết -TTXVN
    Ông Trần Thanh Tòng bên chiếc áo dài nguyên bản của ông Cai Tổng Trần Như Cang những năm 1920 - 1930. Ảnh: Ánh Tuyết -TTXVN
  • Một bạn trẻ hào hứng thử cổ phục tại tiệm may Thanh Tòng. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN
    Một bạn trẻ hào hứng thử cổ phục tại tiệm may Thanh Tòng. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN
  • Ông Trần Thanh Tòng ướm thử đồ cho khách. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN
    Ông Trần Thanh Tòng ướm thử đồ cho khách. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN
  • Ông Trần Thanh Tòng hoàn thiện một chiếc áo dài Nhật bình. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN
    Ông Trần Thanh Tòng hoàn thiện một chiếc áo dài Nhật bình. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN
  • Ông Trần Thanh Tòng đang hoàn thiện chiếc áo dài cổ phục. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN
    Ông Trần Thanh Tòng đang hoàn thiện chiếc áo dài cổ phục. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN
Suốt 3 năm qua, ông Trần Thanh Tòng (52 tuổi), chủ tiệm may Thanh Tòng ở đường Huỳnh Cương, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã gắn bó với việc “phục hưng” lại những tà áo dài ngũ thân, góp phần tôn vinh nét đẹp truyền thống của người Việt Nam. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN  

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN