Thông Tấn Xã Việt Nam
29/04/2025 - 14:18’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3): “Bông hồng thép” trong ngành phẫu thuật thần kinh sọ não
Bác sĩ Trần Thị Mai Linh khám bệnh, trao đổi với bệnh nhân. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN
Bác sĩ Trần Thị Mai Linh hội chẩn cùng các đồng nghiệp, chuẩn bị cho một ca phẫu thuật thần kinh sọ não. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN
Bác sĩ Trần Thị Mai Linh hội chẩn cùng các đồng nghiệp, chuẩn bị cho một ca phẫu thuật thần kinh sọ não. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN
Bác sĩ Trần Thị Mai Linh khám bệnh, trao đổi với bệnh nhân. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN
Bác sĩ Trần Thị Mai Linh khám bệnh, trao đổi với bệnh nhân. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Văn hoá & Xã hội
Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3): “Bông hồng thép” trong ngành phẫu thuật thần kinh sọ não
07/03/2023 18:43
|
TTXVN
|
Trong số 35 bác sĩ của Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh, bao năm qua chỉ có một nữ bác sĩ duy nhất có cái tên rất đẹp: Trần Thị Mai Linh. Người ta gọi chị là “của hiếm” bởi cả khu vực phía Nam, ngoài bác sĩ Mai Linh không thể tìm được nữ bác sĩ thứ hai trong lĩnh vực phẫu thuật thần kinh sọ não. Họ cũng gọi chị là “bông hồng thép” bởi với đôi bàn tay tài hoa của mình, chị đã “giành” lại sự sống cho nhiều bệnh nhân từ tay "tử thần". Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN
Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3): “Bông hồng thép” trong ngành phẫu thuật thần kinh sọ não
Trong số 35 bác sĩ của Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh, bao năm qua chỉ có một nữ bác sĩ duy nhất có cái tên rất đẹp: Trần Thị Mai Linh. Người ta gọi chị là “của hiếm” bởi cả khu vực phía Nam, ngoài bác sĩ Mai Linh không thể tìm được nữ bác sĩ thứ hai trong lĩnh vực phẫu thuật thần kinh sọ não. Họ cũng gọi chị là “bông hồng thép” bởi với đôi bàn tay tài hoa của mình, chị đã “giành” lại sự sống cho nhiều bệnh nhân từ tay "tử thần". Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN
Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3): “Bông hồng thép” trong ngành phẫu thuật thần kinh sọ não
Trong số 35 bác sĩ của Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh, bao năm qua chỉ có một nữ bác sĩ duy nhất có cái tên rất đẹp: Trần Thị Mai Linh. Người ta gọi chị là “của hiếm” bởi cả khu vực phía Nam, ngoài bác sĩ Mai Linh không thể tìm được nữ bác sĩ thứ hai trong lĩnh vực phẫu thuật thần kinh sọ não. Họ cũng gọi chị là “bông hồng thép” bởi với đôi bàn tay tài hoa của mình, chị đã “giành” lại sự sống cho nhiều bệnh nhân từ tay "tử thần". Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN
Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3): “Bông hồng thép” trong ngành phẫu thuật thần kinh sọ não
Trong số 35 bác sĩ của Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh, bao năm qua chỉ có một nữ bác sĩ duy nhất có cái tên rất đẹp: Trần Thị Mai Linh. Người ta gọi chị là “của hiếm” bởi cả khu vực phía Nam, ngoài bác sĩ Mai Linh không thể tìm được nữ bác sĩ thứ hai trong lĩnh vực phẫu thuật thần kinh sọ não. Họ cũng gọi chị là “bông hồng thép” bởi với đôi bàn tay tài hoa của mình, chị đã “giành” lại sự sống cho nhiều bệnh nhân từ tay "tử thần". Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN
Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3): “Bông hồng thép” trong ngành phẫu thuật thần kinh sọ não
Trong số 35 bác sĩ của Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh, bao năm qua chỉ có một nữ bác sĩ duy nhất có cái tên rất đẹp: Trần Thị Mai Linh. Người ta gọi chị là “của hiếm” bởi cả khu vực phía Nam, ngoài bác sĩ Mai Linh không thể tìm được nữ bác sĩ thứ hai trong lĩnh vực phẫu thuật thần kinh sọ não. Họ cũng gọi chị là “bông hồng thép” bởi với đôi bàn tay tài hoa của mình, chị đã “giành” lại sự sống cho nhiều bệnh nhân từ tay "tử thần". Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN
Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3): “Bông hồng thép” trong ngành phẫu thuật thần kinh sọ não
Trong số 35 bác sĩ của Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh, bao năm qua chỉ có một nữ bác sĩ duy nhất có cái tên rất đẹp: Trần Thị Mai Linh. Người ta gọi chị là “của hiếm” bởi cả khu vực phía Nam, ngoài bác sĩ Mai Linh không thể tìm được nữ bác sĩ thứ hai trong lĩnh vực phẫu thuật thần kinh sọ não. Họ cũng gọi chị là “bông hồng thép” bởi với đôi bàn tay tài hoa của mình, chị đã “giành” lại sự sống cho nhiều bệnh nhân từ tay "tử thần". Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới